Luật sư Diddy vạch trần tin nhắn của Cassie Ventura

Nữ ca sĩ Cassie Ventura, người tình cũ của Sean “Diddy” Combs, vừa trải qua buổi chất vấn kéo dài 6 tiếng đồng hồ đầy căng thẳng tại phiên tòa xét xử Diddy.

Sau hai ngày làm chứng về mối quan hệ bạo lực và cưỡng ép với Diddy, Cassie đã bị các luật sư bào chữa “phản công” dữ dội. Họ sử dụng hàng loạt tin nhắn cũ từ hơn chục năm trước để cố gắng làm giảm uy tín của cô, đồng thời vẽ nên hình ảnh Cassie là người tự nguyện tham gia vào lối sống tiệc tùng thác loạn, dùng chất cấm của Diddy.

Phía bào chữa vẫn khẳng định Diddy vô tội trước các cáo buộc buôn người và bảo kê mại dâm. Họ thừa nhận Diddy có sai lầm trong quá khứ, bao gồm bạo lực gia đình và lạm dụng chất cấm, nhưng chưa bao giờ tấn công tình dục hay buôn người.

Trong buổi chất vấn, luật sư của Diddy còn dùng những tin nhắn có vẻ bình thường hơn, như kế hoạch hẹn hò hay bày tỏ tình cảm, để “nhân tính hóa” thân chủ mình. Cassie cũng thừa nhận cô từng yêu Diddy sâu đậm suốt hơn một thập kỷ và mong muốn có một cuộc sống cùng anh ta.

Tuy nhiên, Cassie làm chứng rằng càng ở bên Diddy, cô càng thấy con người thật của anh ta – một người bạo lực, ghen tuông và đầy giận dữ. Ngược lại, luật sư bào chữa lại đưa ra các tin nhắn cho thấy Cassie dường như rất hào hứng với các buổi “thác loạn” (freak-offs), thậm chí có lần viết “Tôi luôn sẵn sàng thác loạn”. Họ gợi ý rằng việc Cassie không muốn tham gia sau này không phải vì bị ép buộc hay bạo lực, mà có thể do cô muốn nhiều hơn từ mối quan hệ này.

Mối quan hệ phức tạp của cả hai, với sự ghen tuông và ngoại tình từ cả hai phía, cũng được luật sư đào sâu. Cassie thừa nhận có ghen với Kim Porter (mẹ của 4 người con của Diddy) và khó chịu khi Diddy qua lại với người khác. Ngược lại, Diddy cũng ghen khi Cassie có quan hệ với diễn viên Michael B. Jordan hay rapper Kid Cudi.

Phiên tòa ngày càng nóng lên với những bằng chứng tin nhắn và lời khai trái ngược. Theo nguồn tin ABC News, lời khai của Cassie, nhân chứng quan trọng nhất của bên công tố, dự kiến sẽ sớm kết thúc, một phần vì cô đang mang thai 8 tháng và có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào.

Cuộc đối đầu pháp lý này cho thấy rõ sự khác biệt lớn trong cách hai bên nhìn nhận và mô tả mối quan hệ giữa Diddy và Cassie, đặc biệt là việc liệu Cassie có phải là nạn nhân bị ép buộc hay là người tự nguyện tham gia vào lối sống của Diddy.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú