“Luật Audrii” tiến thêm một bước, chờ Thượng viện Texas bỏ phiếu thông qua

Một dự luật quan trọng tại Texas, được biết đến với tên gọi “Luật Audrii” (Audrii’s Law), vừa tiến thêm một bước dài trên con đường trở thành luật. Dự luật này được đặt tên theo Audrii Cunningham, cô bé 11 tuổi đến từ Livingston, Texas, đã bị sát hại dã man vào tháng 2 năm 2024.

Theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 6/5/2025, dự luật H.B. 2000, do Dân biểu Trent Ashby đệ trình, đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối tại Hạ viện Texas vào tháng 3. Mới đây, Ủy ban Tư pháp Hình sự của Thượng viện Texas cũng đã tổ chức phiên điều trần công khai và nhất trí thông qua dự luật này, đưa nó đến bước bỏ phiếu toàn thể tại Thượng viện.

Thượng nghị sĩ Robert Nichols chia sẻ rằng dự luật này mang nặng nỗi đau từ thảm kịch ở Đông Texas, là phản ứng trước sự ra đi thương tâm của Audrii Cunningham. Mục tiêu chính của “Luật Audrii” là mở rộng danh sách các tội danh mà người bị kết án sẽ buộc phải đăng ký vào danh sách tội phạm tình dục. Đặc biệt, luật sẽ bổ sung tội “dụ dỗ trẻ em” (child grooming) vào danh sách này.

Vụ án của Audrii liên quan đến Don Steven McDougal, một người bạn của gia đình cô bé, sống trong một chiếc trailer trên mảnh đất của ông bà Audrii gần Hồ Livingston. McDougal sau đó đã nhận tội và bị kết án tù chung thân không ân xá.

Andy Kahan, Giám đốc Dịch vụ Nạn nhân của Crime Stoppers of Houston, cho biết McDougal có tiền án dài về tội phạm. Gia đình Audrii, vì lòng tốt, đã cho hắn ở nhờ, hy vọng hắn đã thay đổi. Họ đã kiểm tra danh sách đăng ký tội phạm tình dục nhưng không thấy tên hắn ở đó. Đây chính là lỗ hổng mà dự luật muốn khắc phục.

Ông Kahan nhấn mạnh rằng danh sách đăng ký tội phạm tình dục là một trong những công cụ hiếm hoi mà phụ huynh và ông bà có thể dùng để bảo vệ những “thiên thần bé nhỏ” như Audrii khỏi những kẻ săn mồi.

Tại phiên điều trần trước Hạ viện vào tháng 3, ông bà của Audrii đã có lời kêu gọi đầy xúc động. Bà Tabitha Munsch, bà ngoại của Audrii, nghẹn ngào nói rằng cháu gái bà là đứa trẻ đáng yêu nhất bà từng gặp. Nếu dự luật này đã có hiệu lực, nếu lỗ hổng đó không tồn tại, kẻ thủ ác sẽ không bao giờ có cơ hội tiếp cận cháu bà. Bà tha thiết cầu xin các nhà lập pháp hãy đóng lại lỗ hổng này.

Ông Philip Munsch, ông nội của Audrii, cũng chia sẻ rằng vụ việc đã gây chấn động khắp Đông Texas và toàn bang. Audrii là một cô bé quyến rũ, với nhiều tiềm năng, nhưng cuộc đời em đã bị cướp đi quá sớm chỉ vì một lỗ hổng pháp lý.

Gia đình Audrii không thể có mặt tại Austin trong phiên điều trần Thượng viện vừa qua, nhưng ông Kahan đã thay mặt họ phát biểu, thúc giục các nhà lập pháp hành động để ngăn chặn những thảm kịch tương tự xảy ra.

Sau khi được Ủy ban thông qua, dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu toàn thể tại Thượng viện Texas. Nếu tiếp tục được chấp thuận, nó sẽ được trình lên Thống đốc Greg Abbott để ký ban hành luật. Hy vọng rằng “Luật Audrii” sẽ sớm trở thành hiện thực, mang lại sự an toàn hơn cho trẻ em và giúp các gia đình có thêm công cụ để bảo vệ con cháu mình.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú