Một đám cháy rừng dữ dội ở Colorado, được gọi là Lửa Aspen Acres, đã thiêu rụi hơn 73.000 mẫu đất, trở thành đám cháy lớn thứ tám trong lịch sử tiểu bang. Bi kịch hơn, vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của bốn lính cứu hỏa, bao gồm cả Nathan Matthews, 43 tuổi, người đã qua đời vào ngày 25 tháng 7 do vết bỏng nghiêm trọng. Matthews và các đồng đội đã bị bao vây bởi ngọn lửa hung hãn vào ngày 27 tháng 6 khi đang cố gắng dập tắt đám cháy nhanh chóng bùng phát gần biên giới Colorado-Utah.
Trong nỗ lực tuyệt vọng để tự bảo vệ mình khỏi sức nóng khủng khiếp, các lính cứu hỏa đã triển khai các lều trú ẩn khẩn cấp. Tuy nhiên, ba người trong số họ, Emily Barker, 38 tuổi, Nick Hutcherson và Sydney Watson, 26 tuổi, đã thiệt mạng tại hiện trường. Matthews và một người đồng đội khác đã được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên tình trạng của người lính còn lại không được cập nhật ngay lập tức. Tang lễ cho Watson, Hutcherson và Barker đã được tổ chức vào đầu tháng này, trong khi các kế hoạch tưởng niệm cho Matthews vẫn chưa được công bố.
Tin từ AP và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ cho biết, các vụ cháy rừng trên khắp miền Tây Hoa Kỳ đang diễn biến phức tạp trong mùa hè năm nay. Tình trạng khô hạn kéo dài, lượng tuyết giảm kỷ lục ở một số khu vực, các đợt nắng nóng gay gắt và gió mạnh bất thường đã góp phần làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của các đám cháy. Hiện tại, các lực lượng cứu hỏa đang cảnh giác cao độ trước khả năng tình hình có thể tồi tệ hơn ở Oregon, đặc biệt là đám cháy gần Bend do gần khu dân cư.



