Siêu sao bóng đá Lionel Messi đã chia sẻ một bức tâm thư đầy xúc động trên mạng xã hội để tưởng nhớ người cha quá cố, Jorge Messi. Trong bài đăng trên Instagram, Messi thừa nhận sự khó khăn tột cùng khi dẫn dắt đội tuyển Argentina đến chung kết World Cup và bày tỏ những nghi ngờ về tương lai sự nghiệp thi đấu của mình.
“Con không biết sẽ làm gì nếu không có cha,” Messi viết bằng tiếng Tây Ban Nha. “Con không biết làm sao để tiếp tục nữa. Tất cả những gì con từng làm là chơi bóng đá, và giờ đây con có những nghi ngờ nghiêm trọng về việc liệu mình có tiếp tục thi đấu trong thời gian tới hay không.”
Jorge Messi, người đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp của con trai, vừa qua đời vào thứ Bảy tuần trước ở tuổi 68. Ông không chỉ là người đại diện mà còn là người quản lý các vấn đề kinh doanh của Messi.
Messi tiết lộ rằng cha mình đã nhiều lần mong anh tham dự kỳ World Cup vừa qua. Tuy nhiên, cha anh đã trở bệnh nặng ngay trước giải đấu, và đó là lần đầu tiên ông không thể đồng hành cùng con trai ở một kỳ World Cup. Trong suốt giải đấu, mẹ anh luôn động viên rằng cha sẽ khỏe lại và có thể đến dự trận chung kết. Messi đã hứa với cha rằng anh sẽ cùng đội bóng vào đến trận cuối cùng.
“Con đã muốn giành chiến thắng vì cha,” bài đăng tiếp tục. “Nhưng con đã không thể. Chân con không còn sức lực. Lần này con đã cố gắng vượt qua giới hạn cơ thể, nhưng không thể. Con chưa bao giờ cảm thấy ổn cả.”
Theo tin từ ABC News ngày 12 tháng 8 năm 2026, nhiều thông điệp chia sẻ và động viên đã được gửi đến gia đình Messi. Cầu thủ này đã trở về quê nhà Argentina và vắng mặt trong trận đấu gần đây của câu lạc bộ Inter Miami tại Leagues Cup. Tương lai của Messi tại Inter Miami và khả năng anh tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp vẫn còn là một dấu hỏi lớn sau sự ra đi của cha anh.



