Theo NBC News, hai quân nhân thiệt mạng trong một nhiệm vụ an ninh biên giới ở New Mexico tuần trước đã được xác định là lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ đóng tại Camp Pendleton, San Diego County.
Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 xác định họ là Hạ sĩ Albert A. Aguilera, 22 tuổi, đến từ Riverside, California, và Hạ sĩ Marcelino M. Gamino, 28 tuổi, đến từ Fresno, California.
Họ được tuyên bố đã chết tại Trung tâm Y tế Đại học El Paso, Texas, sư đoàn cho biết trong một tuyên bố. Một lính thủy đánh bộ thứ ba bị thương cùng với họ đang trong tình trạng nguy kịch tại trung tâm y tế.
Ba người này ở trong một chiếc xe là một phần của đoàn xe khi nó gặp nạn vào sáng thứ Ba, sư đoàn cho biết.
Vụ tai nạn ở khu vực ngay phía bắc El Paso được báo cáo ngay trước 9 giờ sáng trên Quốc lộ 9 của New Mexico gần Trạm tuần tra biên giới Santa Teresa ở Santa Teresa, đài KTSM của NBC El Paso đưa tin.
Lực lượng Thủy quân lục chiến là một phần của Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp miền Nam Biên giới của quân đội, nhằm tăng cường an ninh dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Năm nay, lực lượng Hoa Kỳ ở đó đã nằm dưới sự chỉ huy quân sự hợp nhất sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp và khai thác ngân sách quốc phòng cho nỗ lực này.
Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 cho biết trong một tuyên bố rằng Aguilera và Gamino là kỹ sư chiến đấu thuộc Tiểu đoàn Công binh chiến đấu số 1 tại Camp Pendleton. Gamino đã được trao tặng Huy chương Phục vụ Quốc phòng và Ruy băng Triển khai Phục vụ trên Biển.
Anh được triển khai đến Darwin, Australia, như một phần của lực lượng luân chuyển vào năm ngoái, sư đoàn cho biết.
Tháng trước, gần 3.000 quân nhân đang làm nhiệm vụ đã được triển khai đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico như một phần trong nỗ lực của Trump nhằm ngăn chặn dòng người di cư và buôn bán ma túy.
Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận chính thức về cái chết của Thủy quân lục chiến.
Dân biểu Veronica Escobar, đảng viên Đảng Dân chủ, đại diện cho El Paso, cho biết trong một tuyên bố: “Tôi rất buồn trước sự mất mát của hai quân nhân Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày hôm qua ở Santa Teresa. Tôi đang cầu nguyện cho quân nhân thứ ba vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng sẽ hồi phục, và tôi đang nghĩ đến gia đình của tất cả những người liên quan.”
Trung tá Thủy quân lục chiến Tyrone A. Barrion, chỉ huy Tiểu đoàn Công binh chiến đấu số 1, cho biết trong tuyên bố của Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 1 rằng sự mất mát của hai hạ sĩ “được cảm nhận sâu sắc” trong nhánh quân sự.
“Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và cầu nguyện tới gia đình của những người anh em đã ngã xuống của chúng ta,” ông nói. “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là đảm bảo rằng gia đình của họ và Thủy quân lục chiến bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của họ, được hỗ trợ đầy đủ trong thời gian khó khăn này.”
Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, sư đoàn cho biết.