Bất chấp căng thẳng địa chính trị, binh sĩ Hoa Kỳ đã có mặt tại Sân bay Simón Bolívar ở Venezuela để dỡ hàng và phân phối hàng viện trợ nhân đạo từ Trung Quốc. Theo tin từ Fox News Digital, đây là chuyến bay viện trợ duy nhất của Bắc Kinh gửi đến Venezuela tính đến thời điểm đó, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang nỗ lực khắc phục hậu quả của trận động đất kép hồi cuối tháng 6.
Hình ảnh do Chính phủ Hoa Kỳ cung cấp cho thấy máy bay của Air China hạ cánh tại sân bay vào ngày 6 tháng 7, sau đó các binh sĩ Hoa Kỳ đã tiến hành dỡ hàng. Lực lượng này đang dẫn đầu các nỗ lực ứng phó thảm họa và phân phối viện trợ tại Venezuela.
Ông Tommy Pigott, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khẳng định: “Trong khi một số quốc gia tuyên bố sẽ viện trợ – nhiều tuần sau thảm họa thiên nhiên – thì Mỹ đã có mặt, dỡ hàng viện trợ và đảm bảo rằng sự giúp đỡ đến tay những người thực sự cần.”
Theo Bộ Ngoại giao, Hoa Kỳ đã vận chuyển hơn 1,5 triệu pound hàng hóa hỗ trợ vào Venezuela kể từ khi các trận động đất xảy ra. Một phần quan trọng trong nỗ lực này là sửa chữa Sân bay Simón Bolívar, nơi có đường băng bị hư hại nghiêm trọng do thiên tai.
Các tổ chức phi chính phủ như Global Empowerment Mission (GEM) của Florida cũng đang tích cực tham gia, với mục tiêu cung cấp hàng trăm ngàn hộp vật tư mỗi tháng. Ông Michael Capponi, người sáng lập GEM, cho biết việc gửi viện trợ đến Venezuela hiện nay khác hẳn so với thời điểm ông cố gắng đưa hàng cứu trợ dưới thời cựu Tổng thống Nicolás Maduro.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính phủ đã cam kết hơn 386 triệu đô la hỗ trợ tài chính, thông qua các nhóm đối tác đáng tin cậy. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cam kết viện trợ 14,72 triệu đô la.
Theo số liệu chính thức mới nhất từ chính phủ Venezuela, tính đến ngày 15 tháng 7, ít nhất 4.734 người đã thiệt mạng, hơn 16.740 người bị thương và gần 18.000 người mất nhà cửa do các trận động đất.



