Ngôi sao Lin-Manuel Miranda, người từng làm nên thành công vang dội với “Hamilton” và “In the Heights”, cùng với nhạc phim “Moana” đã nhận được sự yêu mến của khán giả suốt gần một thập kỷ, nay đang tiếp tục mang thế giới của “Moana” trở lại màn ảnh rộng qua phiên bản người đóng (live-action).
Trong buổi phỏng vấn độc quyền với phóng viên giải trí Joelle Garguilo tại buổi ra mắt phim ở Washington Heights, New York, Miranda đã chia sẻ về quá trình sáng tác nhạc mới cho bộ phim, sự đặc biệt khi có hai nữ diễn viên cùng thủ vai Moana, và cảm hứng sáng tác cho nhân vật Maui.
“Chúng tôi thật sự tự hào khi có thể đại diện cho văn hóa đảo Thái Bình Dương theo một cách chân thực như vậy,” Miranda nói về phiên bản người đóng. Anh cũng bày tỏ sự thích thú khi được viết nhạc cho một “biểu tượng vượt tầm” như Dwayne “The Rock” Johnson, người lồng tiếng cho Maui.
Nhắc đến mối quan hệ với Tommy Kail, đạo diễn của “Hamilton”, Miranda kể lại kỷ niệm thời còn đi học đại học, dù cùng trường nhưng chưa từng gặp nhau. “Lần đầu tiên anh ấy nghe tên tôi là khi tôi làm ‘trộm’ đèn sân khấu của anh ấy,” Miranda hài hước kể.
Miranda cũng chia sẻ về việc các con anh nay đã trở thành những “người thử nhạc” đầu tiên cho các tác phẩm của anh. “Tôi nhớ con trai Frankie về nhà và nói rằng ‘Ba ơi, con đã rất cố gắng không hát nó ở trường’,” anh kể lại.
Nói về cảm xúc khi biểu diễn “Hamilton” tại Tòa Bạch Ốc, Miranda thừa nhận đó là một trải nghiệm “kinh khủng” nhưng cũng đầy tự hào. Khi được hỏi về “Moana”, anh khuyến khích khán giả nên ra rạp xem phim thay vì chờ đợi trên các nền tảng trực tuyến để có được trải nghiệm trọn vẹn nhất.
Theo ABC News.



