Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Tưởng niệm Holocaust bằng cách định nghĩa lại sự kiện, so sánh người Israel với Đức Quốc xã

Theo Fox News, ngày 22/04/2025, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tổ chức lễ tưởng niệm Yom HaShoah (Ngày Tưởng niệm Holocaust) tại trụ sở ở New York mà không có sự tham gia hay đóng góp ý kiến từ bất kỳ đại diện nào của Israel. Đáng chú ý, một cuộc triển lãm về Holocaust tại trụ sở LHQ đã loại bỏ mọi liên hệ đến Israel, ngay cả trong các phần về “sau Holocaust”, “hậu quả” và “tưởng niệm”. Sự vắng mặt của Israel không phải là một sơ suất mà là một phần của chương trình nghị sự thâm độc hơn. LHQ đã đặt triển lãm Holocaust cạnh triển lãm “LHQ và vấn đề Palestine”, khuyến khích người xem so sánh trải nghiệm của người Do Thái trong Holocaust với người Ả Rập Palestine. Triển lãm hiện tại của LHQ cũng loại bỏ những hình ảnh quan trọng từ triển lãm gốc năm 2008, bao gồm bức ảnh những người đàn ông Do Thái trần truồng, gầy trơ xương trong trại tập trung Buchenwald, và bức ảnh một cậu bé kinh hoàng giơ tay lên khi một lính Đức Quốc xã chĩa súng vào cậu. Thậm chí, tiêu đề của triển lãm hiện tại cũng được đổi thành “Lời cảnh báo cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm của hận thù, cố chấp, phân biệt chủng tộc và thành kiến”. Điều quan trọng nhất là LHQ đã định nghĩa lại từ “Holocaust”, đánh dấu đỉnh điểm của một chiến dịch dài hạn nhằm phủ nhận sự công nhận người Do Thái, ngay cả sau khi họ đã qua đời, và cản trở sự hiểu biết của chúng ta về Holocaust và chủ nghĩa bài Do Thái. Theo triển lãm thường trực của LHQ, Holocaust là “cuộc đàn áp và sát hại sáu triệu người Do Thái trên khắp châu Âu và nửa triệu người Roma và Sinti do Đức Quốc xã (1933-1945) và các quốc gia phân biệt chủng tộc khác tài trợ. Ý thức hệ của Đức Quốc xã được xây dựng dựa trên chủ nghĩa bài Do Thái và bài Gypsy đã có từ trước”. Ngược lại, theo Yad Vashem, Trung tâm Tưởng niệm Holocaust Thế giới ở Jerusalem, Israel, “Holocaust là một cuộc diệt chủng chưa từng có, toàn diện và có hệ thống, do Đức Quốc xã và những kẻ cộng tác gây ra, với mục tiêu tiêu diệt người Do Thái”. Bên cạnh các cuộc triển lãm, nhiều nhân vật có thẩm quyền của LHQ đã so sánh người Israel với Đức Quốc xã, ví Hamas với những chiến binh kháng chiến trong Thế chiến II, và tự hào về việc nói về một “Holocaust của người Palestine” trong hồ sơ của họ. Liên minh Tưởng niệm Holocaust Quốc tế (IHRA) chỉ ra rằng “so sánh chính sách đương thời của Israel với Đức Quốc xã” không chỉ là một lời nói dối mà còn là chủ nghĩa bài Do Thái. Chúng ta đang chứng kiến một nỗ lực có tính toán của LHQ nhằm phá hoại những điều kiện thiết yếu của “không bao giờ lặp lại”, cụ thể là: hiểu được sự đồi bại trong cách đối xử của Đức Quốc xã với người Do Thái, sự xấu xa độc nhất của lòng căm thù người Do Thái, và sự tàn phá mà chủ nghĩa bài Do Thái gây ra cho nền văn minh nhân loại. Trong Ngày Tưởng niệm Holocaust này, rõ ràng là tổ chức được xây dựng trên tro tàn của người Do Thái xứng đáng bị đẩy vào đống tro tàn của lịch sử.

TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú