Liên hoan phim Cannes: Khi ngày tận thế lên ngôi

Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 vừa qua đã cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong các tác phẩm điện ảnh. Thay vì những câu chuyện giải trí đơn thuần, nhiều bộ phim năm nay lại tập trung vào những viễn cảnh u ám về tương lai, phản ánh những bất ổn và lo lắng của thế giới hiện tại.

Một trong số đó là bộ phim “Sirât” của đạo diễn Oliver Laxe, một chuyến đi đầy ám ảnh qua vùng sa mạc Morocco, nơi một thế giới hậu chiến tranh hiện ra. Bộ phim đặt ra câu hỏi: “Đây có phải là cảm giác của ngày tận thế?”, khiến khán giả không khỏi suy ngẫm về thực tế khắc nghiệt mà nhân vật chính phải đối mặt.

Không chỉ “Sirât”, nhiều bộ phim khác tại Cannes cũng mang đậm dấu ấn của sự bất an. Từ “Mission: Impossible – Final Awakening” với cuộc chiến chống lại trí tuệ nhân tạo, đến “Orwell: 2 + 2 = 5” của Raoul Peck, lên tiếng cảnh báo về chủ nghĩa toàn trị. Ngay cả bộ phim mới của Wes Anderson, “The Phoenician Scheme”, cũng xoay quanh một nhà tài phiệt.

Đạo diễn Ari Aster chia sẻ về bộ phim “Eddington” của mình: “Tôi viết bộ phim này trong trạng thái sợ hãi và lo lắng về thế giới. Tôi muốn mô tả cảm giác sống trong một thế giới mà không ai có thể đồng ý về điều gì là thật nữa.”

Bên cạnh những gam màu tối, Liên hoan phim Cannes cũng không thiếu những tia hy vọng. Bộ phim hoạt hình Pháp “Arco” mang đến một giấc mơ về tương lai tươi sáng hơn, nơi thế hệ trẻ có thể tạo ra những điều tốt đẹp. Richard Linklater lại mang đến một “Nouvelle Vague” đầy quyến rũ và đạo diễn Anderson thì tạo ra “The Phoenician Scheme” thú vị.

Jake Coyle của hãng tin AP đã theo dõi Liên hoan phim Cannes từ năm 2012 và đã xem khoảng 40 bộ phim tại sự kiện năm nay. Theo ông, dù thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn, đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn sâu vào bên trong và tìm kiếm những giải pháp.

Để biết thêm thông tin về Liên hoan phim Cannes 2025, bạn có thể truy cập trang web của hãng tin AP.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú