Houston, Texas – Cư dân khu Edgebrook đang bày tỏ lo ngại về một khu lán trại của người vô gia cư mọc lên gần trường tiểu học Garfield, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong khu vực.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã kéo dài khoảng ba tháng nay nhưng chưa được giải quyết.
“Chúng tôi đã tìm thấy kim tiêm và chứng kiến các hoạt động mại dâm,” ông Ray Soto, đại diện Freeway Manor Civic Club, cho biết.
Phóng viên của ABC13 News đã ghi nhận hiện trường phía nam đường Hartsook, nơi rác thải vứt bừa bãi và nhiều xe đẩy chứa đồ đạc cá nhân. Một số xe đẩy còn bị vứt xuống kênh.
“Những người này còn mang theo dao lớn để đe dọa chúng tôi,” ông Soto nói thêm.
Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Harris cho biết đội hỗ trợ người vô gia cư của họ đã đến khu vực này để cấp thẻ ID và giúp đỡ họ đăng ký vào danh sách chờ nhà ở lâu dài. Tuy nhiên, những người này đã từ chối lời đề nghị tạm trú tại Trung tâm Chuyển hướng Nhà tù.
Ông Soto bức xúc: “Không có biện pháp xử lý thích đáng nào đối với hành vi của họ, nên tình trạng này cứ tiếp diễn. Những người vô gia cư lợi dụng điều này để hoạt động.”
Tuy nhiên, tình hình có thể sớm thay đổi. Văn phòng Cảnh sát trưởng cho biết cảnh sát Houston đã lên kế hoạch giải tỏa khu lán trại này từ hai tuần trước, nhưng kế hoạch đã bị hoãn lại do thời tiết.
Theo nguồn tin từ ABC13 News, có khả năng kế hoạch này sẽ sớm được thực hiện lại.