Một người phụ nữ từ Georgia, được báo cáo mất tích nhiều tuần trước khi đang cắm trại ở vùng hoang dã Sierra Nevada của California, đã được tìm thấy còn sống một cách kỳ diệu.
Tin từ Fox News ngày 16/05/2025 cho biết, cô Tiffany Slaton, 27 tuổi, cư dân Jefferson, Georgia, đã được phát hiện hôm Thứ Tư bởi chủ khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley gần Hồ Edison ở Fresno County, California.
Chủ khu nghỉ dưỡng, ông Christopher Gutierrez, đang kiểm tra tài sản thì thấy một trong những cabin của mình có người ở. Ông kể lại: “Cô ấy bước ra, không nói một lời, chỉ chạy đến và tất cả những gì cô ấy muốn là một cái ôm. Đó là một khoảnh khắc khá siêu thực và khi đó tôi nhận ra đó là ai.”
Cảnh sát cho biết cô Slaton được gia đình báo cáo mất tích vào ngày 29 tháng 4 sau 9 ngày không liên lạc được. Khi được tìm thấy, cô bị mất nước nhưng sức khỏe tốt.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Fresno County cho biết chủ khu nghỉ dưỡng đã để một cabin mở khóa như một biện pháp phòng ngừa cho những tình huống khẩn cấp như vậy, để những người bị lạc có thể tìm chỗ trú ẩn và tăng cơ hội sống sót trước các yếu tố khắc nghiệt của thời tiết.
Cha của cô Slaton, ông Bobby Slaton, chia sẻ trong xúc động: “Đây phải là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi, chỉ sau ngày sinh của các con. Chúng tôi vô cùng phấn khích và hạnh phúc khi nhận được tin con gái mình đã an toàn.”
Mẹ cô, bà Fredrina, kể rằng khi nhận được tin, bà đang đi mua quần áo chuẩn bị cho chuyến đi đến khu vực đó. “Tôi chỉ nắm lấy ai đó và nói ‘Tôi có thể ôm bạn không?’ Rồi tôi đã khóc và ôm chặt.”
Ông Bobby Slaton cho biết thêm: “Con bé gọi cho tôi khi đang trên đường xuống núi. Ngay khi có tín hiệu điện thoại, con bé đã liên lạc và đó là lúc nước mắt tôi thực sự chảy. Con bé nói: ‘Cha ơi, con còn sống, và con xin lỗi, nhưng con còn sống, con muốn gọi cho cha để báo cho cha biết con còn sống.’ Tôi đã hỏi lại vì không muốn nuôi hy vọng hão huyền. Tôi hỏi ‘Ai đấy ạ?’ và con bé nói ‘Con đây, Tiffany.’ Chỉ vậy thôi, tôi tạ ơn Chúa vì khoảnh khắc đó, vì lời cầu nguyện đã được đáp lời.”
Trước đó, các điều tra viên đã tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trên dãy núi từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 5, bao phủ gần 600 dặm vuông, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Tiffany hoặc đồ đạc của cô. Các thám tử đang sắp xếp để gặp Tiffany nhằm tìm hiểu thêm về hành trình và trải nghiệm của cô trong những tuần lạc trong rừng.