Kỷ niệm 250 năm trận chiến Lexington và Concord

Tuyên bố của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Tuyên ngôn

Hai thế kỷ rưỡi trước, một nhóm nhỏ dân quân đã đáp lời kêu gọi tự do trong các trận chiến huyền thoại tại Lexington và Concord, một câu chuyện sử thi về sức mạnh của người Mỹ và cuộc xung đột vũ trang lớn đầu tiên của Chiến tranh Cách mạng. Chúng ta tôn vinh ký ức, tưởng nhớ những hy sinh và triệu tập lòng dũng cảm của mọi anh hùng tự do, những người đã dũng cảm đổ máu vì sự nghiệp độc lập vào ngày 19 tháng 4 năm 1775.

Sau nhiều năm ma sát gia tăng và thù địch leo thang giữa Vương triều Anh và các Thuộc địa Mỹ, mọi con đường dẫn đến hòa bình và ngoại giao đều đã cạn kiệt, và các nhà ái quốc đã nhận ra rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi. Sau vụ Thảm sát Boston, các Đạo luật Bất dung nạp áp bức và sự bất bình kéo dài về việc đánh thuế mà không có đại diện, những người thực dân bắt đầu tổ chức dân quân như một biện pháp cuối cùng để bảo vệ quyền tự quản của họ.

Sự cai trị chuyên chế của chế độ Anh đã đạt đến điểm bùng phát khi, trong cuộc hành trình nửa đêm dũng cảm từ Boston, Massachusetts, Paul Revere đã thông báo tin tức rằng quân Redcoat đang hành quân đến Concord, Massachusetts, để bắt giữ các nhà lãnh đạo Thuộc địa và tịch thu vũ khí của người Mỹ. Khi đến Lexington vào lúc bình minh, quân Anh đã chạm trán với 77 dân quân Mỹ dũng cảm, do Thuyền trưởng John Parker chỉ huy, dũng cảm đứng vững để bảo vệ nền độc lập của họ. Quân Anh bất ngờ nổ súng, gây tử vong cho tám nhà ái quốc Mỹ – những người lính Mỹ đầu tiên hy sinh mạng sống của mình cho quốc gia non trẻ của chúng ta.

Cuộc phục kích của quân Anh tại Lexington được biết đến với cái tên “phát súng vang vọng khắp thế giới”, thúc đẩy hàng ngàn thanh niên dũng cảm rời bỏ nhà cửa và sinh kế để chiến đấu cho tự do của chúng ta trên tiền tuyến của Cách mạng Mỹ – bắt đầu cuộc chiến vĩ đại nhất cho tự do trong lịch sử thế giới.

Sáng hôm đó, quân Redcoat đến Concord để tìm và đốt các nguồn cung cấp quân sự của những người yêu nước. Khi nhìn thấy khói bốc lên từ đỉnh một ngọn đồi cao, những người thực dân tin rằng quân Redcoat đang đốt thị trấn, khiến họ tiến đến Cầu Bắc. Thuyền trưởng Isaac Davis, người có công ty đứng ở phía trước đội hình, đã nói về những người lính của mình đang chuẩn bị đối đầu với quân Redcoat: “Tôi không có một người nào sợ hãi khi ra đi.”

Khi 400 dân quân táo bạo tiến xuống Đồi Punkatasset về phía Cầu Bắc, quân Anh giật mình nổ súng, giết chết 49 người Mỹ, trong đó có Thuyền trưởng Davis. “Bắn đi, đồng đội, vì Chúa, hãy bắn!” Thiếu tá John Buttrick của dân quân Concord hét lên khi nghe thấy tiếng súng hỏa mai nổ – khiến quân Anh chạy trốn về Boston trong một chiến thắng vang dội cho lực lượng Thuộc địa. Trong 12 dặm tiếp theo, những người yêu nước không ngừng truy đuổi quân Redcoat, phục kích họ từ sau cây cối, tường và các vật che chắn khác. Một người lính Anh được cho là đã nhớ lại, người Mỹ “chiến đấu như gấu, và tôi thà xông vào địa ngục còn hơn là chiến đấu với họ một lần nữa.”

Ngày 19 tháng 4 năm 1775, cho đến ngày nay vẫn là một cột mốc quan trọng trong cuộc thập tự chinh chính nghĩa của quốc gia chúng ta vì tự do và độc lập. Vào ngày này cách đây 250 năm, với ngọn lửa tự do bùng cháy trong tâm hồn, một đội quân phi thường gồm những người lính dân quân Mỹ đã đánh bại một trong những đội quân hùng mạnh nhất trên thế giới và đặt nền móng cho chiến thắng cuối cùng của nước Mỹ trước sự chuyên chế.

Hai thế kỷ rưỡi sau, sự kiên cường của họ vẫn là di sản của chúng ta, sự quyết tâm của họ vẫn là quyền bẩm sinh của chúng ta và lòng trung thành không lay chuyển của họ đối với Chúa và đất nước vẫn là nhiệm vụ của mọi người yêu nước Mỹ. Khi chúng ta tiến gần đến lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của quốc gia vào năm tới, chúng ta tôn vinh những người đàn ông dũng cảm đã chiến đấu để bảo vệ quyền tự quản thiêng liêng của họ, chúng ta làm mới lời hứa khôi phục nền cộng hòa của chúng ta về tất cả sự vĩ đại và vinh quang của nó, và chúng ta cam kết xây dựng lại một đất nước và một nền văn hóa truyền cảm hứng cho niềm tự hào về quá khứ và niềm tin vào tương lai của chúng ta.

VẬY NÊN, TA, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bởi quyền lực được trao cho ta bởi Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 19 tháng 4 năm 2025, là ngày kỷ niệm 250 năm các trận chiến Lexington và Concord và sự khởi đầu của Chiến tranh Cách mạng Mỹ.

ĐỂ LÀM CHỨNG, ta đã đặt tay mình vào ngày mười bảy tháng Tư, năm Chúa của chúng ta hai nghìn hai mươi lăm, và của nền Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm hai trăm bốn mươi chín.

                               DONALD J. TRUMP


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú