Tại Kosovo, các công nhân đang khai quật những ngôi mộ tập thể mới được phát hiện, liên quan đến cuộc chiến tranh 1998-99. Gần 30 năm sau khi cha mình mất tích, ông Erblin Ademi hy vọng sẽ tìm thấy hài cốt của ông. Adem Ademi, một bác sĩ nổi tiếng, đã biến mất cùng với 22 trí thức khác vào tháng 4 năm 1999.
Ước tính khoảng 1.600 người vẫn còn mất tích từ cuộc xung đột, được cho là nằm trong các ngôi mộ tập thể không được đánh dấu. Gia đình ông Ademi đã trải qua nhiều năm đau khổ và thất vọng vì những nỗ lực tìm kiếm không thành công. Tuy nhiên, họ đang tỏ ra lạc quan một cách thận trọng khi các ngôi mộ mới được tìm thấy gần nơi ông Ademi được nhìn thấy lần cuối.
Các cuộc khai quật gần làng Kalluder e Vogel, thuộc đô thị Zubin Potok, bắt đầu vào cuối tháng 7 sau khi phát hiện hài cốt người tại đây. Thủ tướng Kosovo Albin Kurti cho biết chính quyền tin rằng các nạn nhân có thể là những trí thức bị mất tích, những người bị cáo buộc bị lực lượng Serbia bắt giữ khi đang cố gắng chạy trốn khỏi Kosovo.
Ông Ademi chia sẻ: “Lúc nào chúng tôi cũng có một cảm giác lẫn lộn, vừa hy vọng vừa đau đớn khi nghe về việc bắt đầu khai quật. Dù bao nhiêu năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn đó… nhưng đồng thời cũng luôn có hy vọng rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày.”
Theo Trung tâm Luật Nhân đạo, trong số những người mất tích ở Kosovo có khoảng 1.200 người gốc Albania, gần 400 người gốc Serbia và hàng chục người Roma. Cuộc chiến tranh ở Kosovo đã cướp đi sinh mạng của khoảng 13.000 người.
Năm 2023, Serbia và Kosovo đã đạt được thỏa thuận về việc làm rõ số phận của những người mất tích, nhưng hai bên vẫn cáo buộc nhau làm chậm trễ tiến trình hợp tác. Liên Hiệp Châu Âu mong muốn Kosovo và Serbia bình thường hóa quan hệ để tiến tới việc gia nhập khối này.
Cảnh sát Kosovo cho biết hồi tháng trước đã bắt giữ hai người gốc Serbia với nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh liên quan đến các ngôi mộ tập thể, vài ngày trước khi các cuộc khai quật mới bắt đầu. Hai người này hiện vẫn bị giam giữ. Tin từ Associated Press ngày 12 tháng 8 năm 2026.
Ông Ademi ôm chặt bức ảnh cha mình khi còn bé, ông bày tỏ: “Mỗi con người đều có quyền có một ngôi mộ để thăm viếng, để tôn vinh, để tưởng nhớ. Chúng tôi rất hy vọng đây sẽ là hồi kết, dù quá trình này có kéo dài bao lâu, chúng tôi sẽ chờ đợi để có thể tôn vinh họ như họ xứng đáng.”



