Này bà con, có tin nóng hổi từ vũ trụ đây!
Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA vừa chụp được những hình ảnh cực quang trên sao Mộc (Jupiter) mà nhìn muốn lóa mắt luôn. Mấy cái vệt sáng nhảy múa trên hành tinh khí khổng lồ này sáng hơn cực quang mà mình hay thấy ở Bắc Cực hay Nam Cực trên Trái Đất tới… hàng trăm lần lận đó!
Cực quang, dù là ở Trái Đất hay sao Mộc, đều là kết quả của việc các hạt năng lượng cao từ Mặt Trời va chạm với khí quyển hành tinh gần các cực từ. Nhưng sao Mộc thì “đỉnh” hơn nhiều. Nó không chỉ hứng năng lượng từ Mặt Trời mà còn “hút” thêm cả các hạt bắn ra từ những núi lửa siêu khủng trên mặt trăng Io của nó nữa. Chính cái từ trường mạnh mẽ của sao Mộc đã làm điều này, khiến cho màn trình diễn ánh sáng ở đây rực rỡ hơn hẳn.
Trước đây, kính Webb cũng đã làm chúng ta trầm trồ khi ghi lại cực quang trên sao Hải Vương (Neptune) với độ nét chưa từng có.
Những hình ảnh cực quang sao Mộc mới này được ghi lại vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Công trình nghiên cứu do một nhóm khoa học gia từ Đại học Leicester ở Anh, đứng đầu là ông Jonathan Nichols, thực hiện và vừa được đăng trên tạp chí Nature Communications.
Đúng là vũ trụ còn bao điều kỳ thú để chúng ta khám phá, phải không nào?
Theo tin từ NBC News và The Associated Press.