Nhiều vụ kiện đang nhắm vào công viên giải trí Six Flags Magic Mountain khi hơn 100 người cáo buộc đã phải chịu đựng chấn thương não nghiêm trọng, thậm chí tử vong, do trải nghiệm trên tàu lượn siêu tốc X2. Một số nguyên đơn cho biết họ đã phải trải qua phẫu thuật khẩn cấp và hôn mê kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống.
Theo các luật sư đại diện, thiết kế của tàu lượn X2 được cho là có “khuyết tật” và không cảnh báo đầy đủ về nguy cơ chấn thương sọ não. Một phát ngôn viên của Six Flags từ chối bình luận về các vụ kiện đang diễn ra.
Trong số các trường hợp được nêu bật là Naomi Greer-Wilkinson, người bị chấn thương não nghiêm trọng và rơi vào hôn mê. Trước đó, Pamela Guillen cũng đã phải nhập viện khẩn cấp vì xuất huyết não sau khi đi trên cùng một tàu lượn. Cô cho biết bản thân đã mất hai tuần trong tình trạng hôn mê và sau đó phải trải qua quá trình phục hồi chức năng kéo dài.
Một trường hợp khác là Christopher Hawley, 22 tuổi, đã tử vong một ngày sau khi đi tàu lượn X2, theo cáo buộc của gia đình. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân cái chết là do “chấn thương đầu do va đập ngoài ý muốn”. Gia đình anh đã đạt được một thỏa thuận kín với Six Flags vào tháng trước.
Luật sư Gary Dordick, người đại diện cho nhiều nguyên đơn, nhấn mạnh rằng những người này đến công viên để giải trí nhưng lại phải gánh chịu hậu quả sức khỏe thảm khốc. Ông cho biết thêm hơn 100 người khác đã liên hệ với văn phòng luật sư của mình để trình bày các chấn thương tương tự trong hai năm qua.
Tàu lượn X2, khai trương năm 2002, nổi tiếng với thiết kế độc đáo cùng tốc độ cao và các vòng xoay 360 độ. Tuy nhiên, nó cũng từng gặp nhiều sự cố và phải đóng cửa để điều chỉnh thiết kế. Theo tin từ NBC Los Angeles.



