Khu vườn của một gia đình ở Tây Seattle trở thành dự án của cả khu phố

KHU PHỐ CỦA TÔI đang phát triển theo những cách tốt đẹp nhất, nhờ một di sản chu đáo và sự ra đời của một khu vườn cộng đồng mới. Dự án là một sáng kiến của GROW, hợp tác với Chương trình P-Patch của Sở Khu phố Seattle.

Vườn Bulldog của Beyers được đặt theo tên gia đình Beyers, những người trong nhiều thế hệ đã sở hữu và làm vườn trên khu đất chưa phát triển ở Tây Seattle, cách nhà tôi vài căn. Trong nhiều thập kỷ, Bill Beyers Sr. đã chăm sóc khu đất lớn, đầy nắng của mình, làm việc trên mảnh đất màu mỡ, màu sô cô la, trồng cây ăn quả và trồng các luống rau bao gồm những hàng cà chua ‘Early Girl’ rộng rãi.

Ồ, Beyers đã từng chế giễu những nỗ lực của tôi để trồng cà chua bít tết khổng lồ và cà chua gia truyền trong khu vườn nhỏ sau nhà của tôi như thế nào. “Tôi thích ăn cà chua của mình,” ông ấy sẽ khiển trách tôi. Tôi đã từng thấy ông ấy lững thững trở về nhà bên kia đường, chiếc xe cút kít của ông ấy chứa đầy những quả cà chua đỏ, chín mọng. Là một người làm vườn rau suốt đời, Beyers biết rõ hơn tôi rằng điều kiện trồng trọt trong khu vườn Tây Bắc của tôi sẽ không bao giờ tạo ra một loại cây muốn bén rễ ở vùng Trung Tây đầy hơi nước hoặc bất cứ nơi nào có mùa hè nóng bức. Ông ấy đã đúng. Mỗi mùa hè khi buổi dã ngoại khu phố của chúng tôi được tổ chức trong vườn, tôi lại thèm thuồng ngắm nhìn những quả cây đỏ tươi, bội thu của ông ấy.

Nhiều năm sau, khi Beyers qua đời, khu đất được con trai ông, Billy, tiếp quản, người đã chăm sóc khu vườn theo bước chân của cha mình cho đến khi ông qua đời vài năm trước. Margi, vợ của Billy, đã tiếp quản từ đó, một mình chăm sóc những hàng mâm xôi, một cây sung khổng lồ, rau xà lách và những củ cà rốt ngon nhất mà tôi từng nếm. Có lần, khi Margi đứng trên bậc thềm sau nhà tôi với một nắm rễ, tôi đã thú nhận với cô ấy rằng tôi không thể trồng một củ cà rốt để cứu mạng mình (tôi vẫn không thể). Cô ấy nói: “Cô không cần phải làm vậy. Đây”.

Khi Margi qua đời vào đầu năm 2024, cô đã để lại khu đất cho GROW, một tổ chức 501(c)(3) chuyên bảo tồn các khu vườn hiện có và huấn luyện những người hàng xóm thông qua quá trình tạo ra các khu vườn cộng đồng, vườn cây ăn trái hoặc không gian mở mới. Các khu vườn và không gian tụ tập củng cố cộng đồng và gắn kết những người hàng xóm, góp phần tạo nên một môi trường tươi đẹp và lành mạnh. Là một tổ chức bảo tồn đất đai có thể sở hữu tài sản, GROW có thể giữ những không gian có giá trị này vĩnh viễn.

Lần đầu tiên tôi biết về dự án Vườn Bulldog của Beyers là từ Jan Clow, một người làm vườn nhiệt thành và thành viên hội đồng quản trị của Chuyến tham quan Vườn Tây Seattle, người từng sống cạnh Beyers. Cô ấy chia sẻ với tôi: “Bill Sr. sẽ rất tự hào khi thấy không gian vườn yêu quý của mình được sử dụng cho mục đích này”. Vườn Bulldog của Beyers đã nhận được khoản tài trợ 5.000 đô la từ Chuyến tham quan Vườn Tây Seattle để khởi động dự án.

GROW đã dành năm qua để điều hướng khu đất và thành lập một nhóm tình nguyện viên tận tâm, những người đang cùng nhau đảm bảo rằng Vườn Bulldog của Beyers trở thành một không gian trồng trọt cộng đồng hiệu quả, tôn vinh lịch sử và ký ức về những người làm vườn đã chăm sóc mảnh đất này trong nhiều thế hệ.

Sở Khu phố Seattle đang hợp tác với GROW để quản lý và điều hành dự án như một phần của Chương trình P-Patch. Không giống như P-Patch theo kiểu phân bổ, nơi các lô đất được giao cho các cá nhân, Vườn Bulldog của Beyers đang tuân theo một mô hình tập thể; bất kỳ ai muốn tham gia đều có thể giúp chăm sóc khu vườn. Tôi được biết một dự án ban đầu dự kiến sẽ lắp đặt một đường hầm có mái vòm để bảo vệ các hàng cà chua. Bạn có thể đặt cược rằng các giống sẽ rất phù hợp với điều kiện trồng trọt ở Tây Bắc. Bill Sr. sẽ tán thành.

Nhiều tháng nữa, trái cây và rau quả chín mọng sẽ được chia sẻ giữa những người trong chúng tôi đã đăng ký hỗ trợ khu vườn và một phần sẽ được phân phối cho các kho thực phẩm khu vực. Nhưng theo tôi, một vụ thu hoạch trước mắt hơn là vun đắp cộng đồng. Gần đây, tôi đã dành vài giờ để tỉa những cây lê espaliered trở lại hình dạng với những giấc mơ về những quả mâm xôi đỏ, chín mọng vẫn còn ấm áp dưới ánh mặt trời. Để biết chi tiết về cách bạn có thể trở thành một phần của Vườn Bulldog của Beyers, hãy liên hệ với Navera Ahmed ([email protected]) tại Sở Khu phố Seattle.

NHIỀU HƠN GROW

Lorene Edwards Forkner là tác giả của cuốn “Màu sắc trong và ngoài vườn”. Tìm cô ấy tại ahandmadegarden.com và tại Cultivating Color trên Substack.

“`
Lifestyle


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú