Khu phố “ma” ở Houston, nơi những ngôi nhà bị bỏ hoang nằm giữa lòng thành phố, là một lời nhắc nhở về sức mạnh tàn phá của thiên nhiên và những quyết định khó khăn mà cộng đồng phải đối mặt sau mỗi trận lũ lụt.
Sau trận lụt lịch sử do cơn bão Harvey gây ra năm 2017, nhiều khu dân cư ở Houston chìm trong biển nước. Một số khu vực, do vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng yếu kém, trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương. Chính quyền thành phố đã quyết định mua lại những ngôi nhà bị hư hại nặng nề nhất trong khu vực lòng chảo chứa lũ Addicks và Barker, biến chúng thành những vùng đất trống không người ở.
Giờ đây, khu “phố ma” này là một cảnh tượng kỳ lạ: những con đường vắng lặng, những ngôi nhà bỏ hoang với cỏ dại mọc um tùm, và những biển báo cảnh báo nguy hiểm. Nó như một vết sẹo trên bản đồ thành phố, một biểu tượng của sự mất mát và tái thiết.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với giải pháp này. Một số cư dân cho rằng việc di dời là không cần thiết và họ muốn được ở lại, sửa chữa nhà cửa và xây dựng lại cuộc sống của mình. Họ cảm thấy bị bỏ rơi và lãng quên bởi chính quyền.
Câu chuyện về khu “phố ma” ở Houston đặt ra nhiều câu hỏi về quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu và trách nhiệm của chính quyền đối với người dân. Liệu có những giải pháp nào tốt hơn để bảo vệ cộng đồng khỏi lũ lụt mà không phải hy sinh cả một khu dân cư? Đây là một bài toán khó mà Houston và nhiều thành phố khác trên thế giới đang phải đối mặt.
Theo KHOU 11 News.