Houston, Texas – Đã tám năm trôi qua kể từ khi cô Shapammala Buckner biến mất không một dấu vết, nhưng gia đình cô vẫn không ngừng hy vọng tìm thấy người thân.
Tại buổi cầu nguyện và thắp nến diễn ra vào tối thứ Tư vừa qua, cô Monica Revis, em họ của Shapammala, chia sẻ: “Cô ấy là người trầm tính, thông minh, nhỏ nhắn, nói chuyện rất nhẹ nhàng.”
Gia đình Buckner đang trải qua những ngày tháng khó khăn và bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng các điều tra viên tại Sở Cảnh sát Houston (HPD) đã không trả lời các cuộc gọi của họ.
Bằng sự kiên trì và niềm tin vào lời cầu nguyện, gia đình tiếp tục nỗ lực tìm kiếm câu trả lời. Shapammala được nhìn thấy lần cuối tại khu căn hộ trên đường Northborough Drive, nơi cô sống cùng bạn trai. Thời điểm đó, bạn trai cô đang ở nước ngoài.
Cô Revis cho biết: “Cô ấy ở nhà trong căn hộ một mình cùng với một số thành viên gia đình của bạn trai lúc đó. Đã xảy ra một cuộc cãi vã và cô ấy biến mất ngay sau đó.”
Gia đình đã tự mình triển khai các nỗ lực tìm kiếm, thậm chí phối hợp với tổ chức Texas EquuSearch, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Shapammala.
Ông Billy Revis, bác của cô, bức xúc nói: “Con người không thể biến mất đột ngột như vậy. Việc không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ cơ quan thực thi pháp luật là phần khó khăn nhất.”
Tám năm sau vụ mất tích, gia đình đã tổ chức buổi cầu nguyện với đèn lồng và bong bóng, nhằm giữ cho ngọn lửa hy vọng không tắt.
“Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng. Luôn có hy vọng trong mọi việc,” cô Revis khẳng định.
Theo tin từ KHOU 11 News, họ đã liên hệ với HPD để đưa ra bình luận về vụ việc, nhưng chưa nhận được phản hồi.