“Không ai ngờ điều này xảy ra”: Vận động viên bóng bầu dục Cal chiến thắng nghịch cảnh sau chấn thương cột sống

Theo NBC Bay Area, Robert Paylor, một cầu thủ bóng bầu dục của Đại học California (Cal), đã vượt qua những khó khăn sau chấn thương cột sống nghiêm trọng.

Năm 2017, trong một trận đấu, Paylor bị chấn thương cột sống và các bác sĩ nói rằng anh sẽ không bao giờ có thể sử dụng tay và chân nữa. Tuy nhiên, gần 8 năm sau, anh không chỉ vượt qua nghịch cảnh mà còn truyền cảm hứng cho những người khác.

“Bác sĩ nói tôi sẽ không bao giờ đi lại được, không thể cử động tay,” Paylor kể. “Ông ấy còn nói tôi sẽ may mắn nếu có thể tự ăn uống, nếu sống sót. Từ đó đến bây giờ, những thành tựu về thể chất và cuộc sống của tôi, tôi không nghĩ ai có thể hình dung được.”

Cuộc đời Paylor thay đổi vào tháng 5/2017 khi anh bị chấn thương cột sống trong Giải vô địch Bóng bầu dục các trường đại học quốc gia.

“Tôi cảm thấy như có kim châm khắp người,” anh nói. “Tôi không thể cử động được gì cả.”

Trong những tháng tiếp theo, Paylor đã trải qua quá trình phục hồi chức năng chuyên sâu tại Bệnh viện Craig ở Colorado, tập luyện 8 tiếng mỗi ngày để phục hồi chức năng cho đôi chân.

Năm 2021, anh bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp từ Đại học California, Berkeley.

Nhưng nỗ lực của anh không dừng lại ở đó. Paylor tiếp tục tập luyện và hiện có thể đi bộ 400 thước Anh (khoảng 365 mét). Anh cũng đã phục hồi cử động ở tay.

Năm 2023, anh kết hôn với Karsen Welle, một sinh viên khác của Cal, và đứng lên khiêu vũ trong ngày cưới.

Paylor hiện đang tập trung vào công việc diễn giả truyền động lực toàn thời gian. Anh đã viết một cuốn sách “Từ liệt đến mạnh mẽ” và hy vọng nó sẽ khuyến khích mọi người nhìn ra bên ngoài bản thân để tiếp cận “sự đồng cảm bên trong”.

Paylor cho biết anh thường nhận được tin nhắn từ những người khác, bao gồm cả bệnh nhân ung thư, rằng câu chuyện của anh đã giúp họ vượt qua những khó khăn của riêng mình. Những tin nhắn này đã mang lại cho anh một mục đích sống mới.

“Tôi sẽ không đánh đổi chấn thương này, bởi vì con đường này tuy khó khăn, nhưng nó đã đưa tôi đến vị trí ngày hôm nay, để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của người khác theo cách mà tôi không thể có được nếu không bị thương,” Paylor nói. “Tôi sẽ không ước gì chấn thương này không xảy ra.”

Paylor dự định phát hành cuốn sách của mình vào ngày 6 tháng 5, tròn 8 năm sau ngày anh bị thương.

Theo NBC Bay Area


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú