Trong trận đấu giữa đội LSU Tigers và Clemson vào tối thứ Bảy, nhiều khán giả tại Sân vận động Tiger đã la ó khi tên của Jayden Daniels, cựu vô địch Heisman và là ngôi sao của LSU, xuất hiện trên màn hình lớn.
Sự cố này xảy ra trong một đoạn video tôn vinh các cựu cầu thủ LSU đang thi đấu tại Giải Bóng bầu dục Quốc gia (NFL). Trong khi hầu hết các cầu thủ được giới thiệu đều nhận được sự cổ vũ, Daniels và đồng đội cũ K’Lavon Chaisson đã vấp phải tiếng la ó từ đám đông.
Theo tin từ OutKick, phản ứng tiêu cực này được cho là xuất phát từ một bức thư mà Daniels và luật sư của anh đã gửi cho trường đại học vào tháng Tám, yêu cầu LSU ngừng sử dụng tên, hình ảnh và likeness (NIL) của anh mà không có sự cho phép.
Bức thư có đoạn: “Theo đó, LSU phải ngay lập tức ngừng và không tiếp tục bất kỳ việc phát hành, sử dụng, hiển thị, xuất bản, phân phối, quảng bá, thương mại hóa hoặc khai thác khác nào đối với NIL của ông Daniels dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào.”
Tình huống này nảy sinh sau khi cầu thủ phòng ngự DJ Pickett, hiện đang khoác áo số 5 của LSU, đã sử dụng lại số áo mà Daniels từng mặc. Pickett cho biết số áo này đã được hứa với anh từ trước khi ký hợp đồng với đội.
Việc rút lui của Daniels khỏi LSU để theo đuổi sự nghiệp NFL và vụ tranh chấp NIL đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ bóng bầu dục đại học.



