Kentucky Derby lần thứ 151 có thể sẽ là một cuộc đua “lầy lội” đúng nghĩa khi
dự báo thời tiết cho thấy khả năng mưa lớn tại Louisville, Kentucky.
Với 19 chú ngựa 3 tuổi tranh tài trên đường đua dài 1 1/4 dặm để giành giải
thưởng 3,1 triệu đô la và vòng hoa hồng đỏ danh giá, thời tiết ẩm ướt có thể
gây ra không ít khó khăn. Dự báo thời tiết cho ngày đua là 65 độ F (khoảng
18 độ C) với 90% khả năng mưa.
Mưa không chỉ là nỗi thất vọng cho những ai mong muốn điều kiện đường đua tốt
nhất mà còn ảnh hưởng đến không khí lễ hội và thời trang của sự kiện. Khán giả
có thể phải mặc áo mưa thay vì diện những chiếc mũ rộng vành và váy áo lộng
lẫy.
Đáng chú ý, 13 trong số các ứng cử viên hàng đầu, bao gồm cả “ngựa ô”
Journalism (tỷ lệ 3-1), chưa từng đua trên đường ướt. Bùn đất bắn vào mặt có
thể khiến chúng mất tập trung.
Tuy nhiên, 6 “chiến binh” khác lại có kinh nghiệm đua trên bùn, với 4 con đã
giành chiến thắng. Coal Battle thậm chí còn bất bại trên đường ướt với 2 trận
thắng.
Huấn luyện viên Bob Baffert sẽ trở lại sau án treo giò 3 năm và hướng đến kỷ
lục giành chiến thắng thứ 7. Ông sẽ dẫn dắt Citizen Bull, nhà vô địch 2 tuổi
của năm ngoái.
Một số thay đổi vào phút chót đã xảy ra khi Rodriguez bị loại vì chấn thương
bàn chân, còn Grande cũng chung số phận vì lý do tương tự.
Liệu “thần may mắn” có mỉm cười với ai trong điều kiện thời tiết đặc biệt này?
Hãy cùng chờ xem!
Nguồn: ABC News