Ken Jennings thấu hiểu nỗi lòng thí sinh “Jeopardy!”
Ken Jennings, người từng là thí sinh và hiện là người dẫn chương trình “Jeopardy!”, đồng cảm sâu sắc với những khó khăn mà các thí sinh phải đối mặt.
Trong buổi khai mạc Liên hoan phim Cổ điển TCM, Jennings bày tỏ sự kính trọng với người tiền nhiệm, Alex Trebek, nhưng cũng chỉ ra một điểm khác biệt giữa họ: “Alex là một người dẫn chương trình hoàn hảo, nhưng tôi nhớ cảm giác của một thí sinh. Tôi thực sự thấu hiểu những người này.”
Jennings bắt đầu sự nghiệp “Jeopardy!” cách đây 20 năm và đã giành được hơn 2,5 triệu đô la sau 74 trận thắng liên tiếp.
Theo Jennings, áp lực là rất lớn: “Đây là lần đầu tiên họ lên truyền hình, và chúng tôi ném họ vào một môi trường khắc nghiệt. Áp lực rất cao, vì vậy tôi luôn nghĩ làm thế nào để họ thoải mái? Làm ơn, hãy trả lời đúng đi!”
Ông nói thêm: “Tôi hoàn toàn đồng cảm với ba người chơi ở đó.”
Jennings tiếp quản vị trí dẫn chương trình vào năm 2020 sau khi Trebek qua đời vì ung thư tuyến tụy.
Trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Jennings thừa nhận anh lo lắng hơn về nỗi đau của các nhân viên chương trình sau sự ra đi của Trebek. Anh chia sẻ: “Mọi người đều rất xúc động, và tôi phải là người nói về điều đó, mặc dù có lẽ tôi là người biết anh ấy ít nhất trong số 100 người ở đó. Thật đáng sợ. Bạn biết rằng khán giả không muốn bạn ở đó. Họ giống như tôi, họ muốn người khác, và tôi cũng nhớ anh ấy. Tôi kiểu như, ‘Tôi không muốn ở đây. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để không phải ở đây ngay lúc này.’”
Tại Liên hoan phim Cổ điển TCM, Jennings đã giới thiệu hai bộ phim và tìm thấy một mối liên hệ khác với Trebek: “TCM là một phần quan trọng trong quá trình làm việc của chúng tôi tại ‘Jeopardy!’ vì Alex luôn bật TCM ở hậu trường, và anh ấy rất am hiểu.”
Theo Fox News.