Cảnh sát thành phố Tulsa, Oklahoma đang kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để truy tìm một đối tượng mà họ gọi là kẻ “tiểu bậy hàng loạt”.
Một người đàn ông “hầu như không mặc gì” đã khủng bố các doanh nghiệp địa phương và hiện đang lẩn trốn dù Sở Cảnh sát Tulsa đã cố gắng bắt giữ. Chủ một cửa hàng tại khu mua sắm báo cáo rằng một người đàn ông mặc quần lót, đội mũ tắm và đeo khẩu trang có khoét lỗ đã đi vệ sinh bừa bãi, sau đó dùng phân bôi lên tường và cửa của cửa hàng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 sáng thứ Tư tuần này. Lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường nhưng không tìm thấy đối tượng. Tuy nhiên, nhờ có camera an ninh, cảnh sát đã có hình ảnh rõ nét về người đàn ông này. Theo hình ảnh từ camera, người đàn ông này đã phơi bày bộ phận nhạy cảm trước khi thực hiện hành vi “tiểu bậy” vào túi đựng rác.
Sở Cảnh sát Tulsa cho biết trên trang Facebook: “Cán bộ đã đến khu vực này nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm ra hắn. Xin vui lòng, nếu ai biết tung tích của hắn, chúng tôi rất muốn giúp đỡ các chủ doanh nghiệp này.”
Tác giả bài báo bình luận, đây là một hành vi không thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh. Mặc dù trang phục của đối tượng có phần hài hước, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy cũng nên gọi cảnh sát ngay lập tức và tìm cách lẩn tránh.



