Một chú kangaroo cưng đã sổng chuồng lần thứ hai tại thành phố Durango, tiểu bang Colorado, khiến lực lượng cảnh sát địa phương có một ngày làm việc khá “nhảy nhót”.
Chú kangaroo này tên là Irwin. Lần trước, hồi mùa thu năm ngoái, Irwin còn nhỏ nên cảnh sát dễ dàng bắt lại bằng cách dụ vào một chiếc túi giống như túi của kangaroo mẹ. Tuy nhiên, sự việc tái diễn vào đầu tuần này, khi Irwin đã lớn hơn nhiều.
Trung tá cảnh sát Nick Stasi cho biết, Irwin giờ đã quá cỡ để dùng chiêu cũ. “Các sĩ quan đang băn khoăn không biết có cần dùng thòng lọng hay không”, ông nói. May mắn thay, Sĩ quan Shane Garrison, người được miêu tả là “chàng trai nông trại” có kinh nghiệm xử lý động vật, đã tìm ra cách. Anh theo Irwin vào một con hẻm và bắt kịp nó trong một sân sau. Mặc dù đã lớn bằng một con chó cỡ trung bình, Garrison vẫn khéo léo áp sát và túm lấy nó.
Điều đáng nói là việc nuôi kangaroo làm thú cưng là hợp pháp ở Colorado. Irwin sau đó đã được đưa trở về nhà với gia đình chủ ở trung tâm Durango, một thành phố du lịch nổi tiếng.
Trung tá Stasi không rõ làm sao Irwin thoát ra được, nhưng ông nhấn mạnh rằng con vật 2 tuổi này sẽ ngày càng khó bắt hơn khi trưởng thành, bởi kangaroo trưởng thành có thể cao hơn đàn ông và nặng tới 90 kg, di chuyển cực nhanh và có cú đá rất mạnh. Ông cũng nhắc nhở mọi người nuôi thú cưng cần có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho chúng và cả cộng đồng. (Theo ABC News)