Một con kangaroo cưng tên Irwin ở thành phố Durango, Colorado, vừa khiến lực lượng cảnh sát địa phương có một phen ‘nhảy tưng tưng’ theo đúng nghĩa đen khi con vật này lại sổng chuồng và chạy rong ngoài phố.
Đây là lần thứ hai Irwin, một con kangaroo đực 2 tuổi, thoát khỏi nhà chủ. Vụ việc xảy ra hôm Thứ Hai vừa qua. Cảnh sát nhận được cuộc gọi báo tin về con vật đang đi lang thang và có nguy cơ bị xe đụng.
Lần đầu tiên Irwin sổng chuồng vào mùa Thu năm ngoái, việc bắt lại khá dễ dàng vì khi đó nó còn nhỏ, chỉ việc ‘nhảy’ vào một chiếc túi đặc biệt. Tuy nhiên, giờ đây Irwin đã lớn hơn, có kích thước tương đương con chó cỡ trung bình, nên cách đó không còn hiệu quả.
Chỉ huy cảnh sát Nick Stasi cho biết các sĩ quan đã phải bàn bạc xem có cần dùng dây thòng lọng hay không. May mắn thay, sĩ quan Shane Garrison, người được mô tả là ‘chàng trai nhà nông’ với kinh nghiệm xử lý động vật, đã nghĩ ra cách. Sau khi truy đuổi Irwin qua một con hẻm vào sân sau nhà dân, sĩ quan Garrison đã tiếp cận thành công và tóm gọn được con vật.
Việc nuôi kangaroo làm thú cưng là hợp pháp ở Colorado. Tuy nhiên, cảnh sát nhấn mạnh rằng khi Irwin lớn lên, nó sẽ càng khó bắt hơn. Kangaroos trưởng thành có thể cao hơn người, nặng tới 90 kg và có cú đá rất mạnh.
Irwin sau đó đã được đưa về lại nhà chủ ở trung tâm Durango, một điểm du lịch nổi tiếng. Cảnh sát Stasi nhắc nhở tất cả chủ nuôi cần có trách nhiệm cao trong việc giữ gìn vật nuôi của mình an toàn, đảm bảo không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Tin tức này được đưa tin bởi ABC News, theo nguồn từ Associated Press ngày 21/05/2025.