Bà Joy Reid, cựu phát thanh viên của MSNBC và nhà báo cánh tả, đã có những lời lẽ gay gắt trên podcast của mình hôm thứ Hai về sự ra đi của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham của Nam Carolina, với nhận xét rằng “địa ngục đã mở cửa cho thêm một người nữa.”
“Quý vị sẽ bị nhớ đến như một người đã phản bội bạn bè, phản bội đất nước và tuyên bố rằng mình quan tâm đến các mối quan hệ,” bà Reid nói trên “The Joy Reid Show.”
“Nhưng cuối cùng, mối quan hệ duy nhất mà quý vị thực sự quan tâm là mối quan hệ với Donald Trump. Quý vị đã bán linh hồn mình. Quý vị đã phản bội bạn bè, di sản của mình, chính linh hồn của mình. Quý vị đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ, và giờ đây quý vị sẽ gặp ông ta trực tiếp.”
Bà Reid cũng bác bỏ ý tưởng về việc truyền thông chính thống tổ chức tang lễ cho ông Graham, gọi ý tưởng đó là “khá tồi tệ.”
“Có một điều xảy ra khi những người không tốt và đã làm nhiều điều tồi tệ… truyền thông phản ứng với họ theo một cách rất cụ thể, đặc biệt là khi họ là người bảo thủ,” bà Reid nói hôm thứ Hai. “Vì vậy, thật thú vị khi xem xét những gì xảy ra sau sự ra đi bất ngờ của Lindsey Graham, người không phải là người Cộng hòa mà chúng ta mong đợi nghe báo cáo rằng đã qua đời.”
Trong một nhận xét khác, bà nói thêm: “Vì vậy, tôi sẽ không bị truyền thông doanh nghiệp bắt nạt để thực hiện những lời ca tụng giả tạo. Tôi không thể nói cho quý vị biết có bao nhiêu người dẫn chương trình đang nói trên truyền hình: ‘Thế giới đang thương tiếc cái chết của Lindsey Graham, một sự ra đi bất ngờ’ — Không!”
Bà Reid tiếp tục chỉ trích ông Graham là “một trong những người thẩm vấn những người được đề cử là người da đen một cách khó chịu, độc ác nhất” trong thời gian ông còn ở Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đặc biệt là sau khi ông phản đối việc bổ nhiệm Thẩm phán Tối cao Ketanji Brown Jackson vào năm 2022.
Bà Reid ăn mừng cái chết của Lindsey Graham, tuyên bố rằng “địa ngục đã mở cửa” cho ông. (Arturo Holmes/Getty Images for Essence)
Mặc dù có những lời chỉ trích, bà Reid thừa nhận rằng ông Graham “thông minh, có học thức, đủ khôn ngoan để làm tốt hơn và biết rõ hơn,” chỉ ra rằng ban đầu ông đã phản đối chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, điều đó khiến bà tấn công ông Graham sau khi ông “cho quỷ dữ và ma cà rồng vào” bằng cách ủng hộ Trump sau chiến thắng của ông ta.
“Ông ấy đã đăng: ‘Nếu chúng ta đề cử Trump, chúng ta sẽ bị hủy diệt, và chúng ta sẽ xứng đáng với điều đó.’ Và cuối cùng, đảng của quý vị sẽ bị hủy diệt. Lindsey, toàn bộ di sản của quý vị đã bị hủy hoại. Quý vị đã tự hủy hoại. Quý vị đã hủy hoại đảng của mình,” bà Reid nói.
Theo tin từ Fox News, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thuộc Đảng Cộng hòa tại Nam Carolina, đã qua đời ở tuổi 71 vào sáng Chủ nhật sau một căn bệnh “ngắn và đột ngột”, sau này được tiết lộ là một vấn đề về tim.
Ông đã phục vụ trong Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 2003 sau khi lần đầu tiên được bầu vào năm 2002 và đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ năm sau khi giành chiến thắng trong cuộc sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tháng trước.



