Josh Jacobs, cầu thủ chạy cánh của đội Green Bay Packers, đã chính thức lên tiếng xin lỗi các đồng đội lần đầu tiên kể từ khi anh trở lại đội bóng sau khi bị đưa vào danh sách tạm ngừng của giải đấu do cáo buộc bạo hành gia đình.
Jacobs đã vắng mặt sáu tuần đầu của mùa giải 2026 sau vụ bắt giữ hồi tháng 5 liên quan đến cáo buộc bạo hành gia đình, dẫn đến việc anh bị đưa vào danh sách tạm ngừng của giải đấu vào ngày 30 tháng 8. Dù đã nhận tội không kháng án đối với các cáo buộc gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản, anh vẫn có thể trở lại thi đấu cho Packers.
Chia sẻ với báo giới trước khả năng ra sân trong trận đấu sắp tới, Jacobs bày tỏ sự ăn năn: “Tôi rất vui khi được trở lại với đội bóng, với các anh em. Tôi muốn cảm ơn tổ chức vì sự ủng hộ trong suốt quá trình này. Tôi không thể đi sâu vào chi tiết, nhưng rõ ràng là tôi rất hối hận và xin lỗi vì đã đặt bản thân vào hoàn cảnh này.”
Anh nói thêm: “Đôi khi, trong cuộc sống, những tình huống xảy ra, và một quyết định trong vài giây có thể thay đổi cả cuộc đời bạn. Tôi vẫn là một con người, vẫn đang học hỏi và trưởng thành từ những gì đã trải qua. Tôi đã học được rất nhiều, cả về mặt pháp lý lẫn cá nhân.”
Theo thỏa thuận, Jacobs phải nộp phạt 1.000 đô la, tham gia tư vấn, bồi thường thiệt hại tài sản và không được tiếp xúc với nạn nhân. Nếu anh tuân thủ các điều kiện này trong một năm, cáo buộc thiệt hại tài sản sẽ được bãi bỏ.
Vụ việc xảy ra tại Wisconsin, nơi anh bị cáo buộc đã túm lấy bạn gái cũ khi cô cố gắng rời khỏi gara và đẩy cô xuống đất.
Huấn luyện viên trưởng Matt LaFleur cũng lên tiếng về sự trở lại của Jacobs: “Tôi tin rằng mọi người có thể học hỏi từ sai lầm. Tôi nghĩ cậu ấy rất ăn năn và là một người tốt. Tôi tin vào cơ hội thứ hai.”
Trong thời gian Jacobs vắng mặt, hàng công của Packers gặp khó khăn với thành tích chạy bóng trung bình chỉ 59,8 yard mỗi trận.
Thông tin từ Fox News.



