Nam diễn viên gạo cội Jon Voight, người được cựu Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm “đại sứ đặc biệt” cho Hollywood, mới đây đã có cuộc gặp với ông Trump tại Mar-a-Lago.
Cuộc gặp diễn ra ngay trước khi ông Trump đưa ra đề xuất áp thuế 100% đối với các dự án phim quay ở nước ngoài. Chia sẻ với báo chí, ông Voight bày tỏ sự lo ngại về tình hình hiện tại của ngành công nghiệp điện ảnh và tin rằng Hollywood đang rất cần sự giúp đỡ. Ông đánh giá cao việc cựu Tổng thống quan tâm đến lĩnh vực này và ví von rằng chúng ta không thể để Hollywood “xuống dốc như Detroit”.
Theo thông tin từ Fox News ngày 8/5/2025, ông Trump từng bổ nhiệm Jon Voight cùng với Mel Gibson và Sylvester Stallone vào vai trò đại sứ đặc biệt này ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1. Mục tiêu được ông Trump đưa ra là đưa Hollywood, nơi đã mất nhiều dự án về tay các quốc gia khác trong những năm qua, “trở lại – lớn mạnh, tốt đẹp và vững chắc hơn bao giờ hết!”. Cựu Tổng thống mong muốn tái hiện “Thời kỳ hoàng kim của Hollywood”, giống như cách ông muốn đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đó.
Ông Voight cho biết mục tiêu chính là giúp người lao động trong ngành lấy lại công việc và sự tự trọng. Dù không đi sâu vào chi tiết kế hoạch, ông nhấn mạnh rằng “đã quá lúc” cần phải hành động. Ông thừa nhận các hãng phim đã tận dụng tối đa các ưu đãi tài chính hấp dẫn ở nước ngoài để quay phim. Do đó, cần tạo ra một “sân chơi bình đẳng” ngay tại Mỹ, thậm chí cần nhiều ưu đãi hơn để cạnh tranh.
Nam diễn viên cũng chia sẻ cảm giác ông và ông Trump thường bị đối xử bất công bởi những người trong ngành có quan điểm chính trị khác biệt. Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề này không nên bị chính trị hóa. “Điều này không nên mang màu sắc chính trị,” ông nói và khẳng định nhóm của ông đang lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, bao gồm cả các nghiệp đoàn và nhà sản xuất, để đưa ra giải pháp tốt nhất. Ông tin rằng nếu mọi người cùng hợp tác, Hollywood sẽ có một tương lai tươi sáng.