Joe Rogan vừa có màn “cà khịa” Thống đốc bang California Gavin Newsom về việc ông này cố gắng tạo ra một podcast tương tự như chương trình của mình.
Trong một cuộc trò chuyện với chuyên gia thể hình Jillian Michaels, Rogan đã hài hước gọi Newsom là “podcaster yêu thích của tôi” khi cả hai bàn về podcast “This is Gavin Newsom” của vị thống đốc. Rogan còn tưởng rằng Newsom đã hủy bỏ cái podcast “kinh khủng” này rồi chứ, vì ai cũng chê bai nó cả.
Rogan còn “hiến kế” cho Newsom rằng, nếu muốn “bắt cầu” với những người có tư tưởng khác, thì đừng mời mấy nhân vật như Charlie Kirk hay Steve Bannon lên làm gì, vì “họ sẽ ăn tươi nuốt sống ông thôi”.
Sau khi “soi” danh sách khách mời gần đây của Newsom, Rogan nhận xét: “Ồ, Rahm Emanuel kìa. Giờ thì ông ấy chơi với phe của mình rồi. Scott Galloway cũng vậy. Anthony Scaramucci thì ghét Trump, nước đi hay đấy. Ezra Klein, okay, hợp lý.”
Rogan chốt lại một câu xanh rờn: “Thì ra nó chưa biến mất, chỉ là nó quá dở nên chẳng ai thèm xem hay bàn tán nữa thôi.”
Theo Rogan, podcast của Newsom chính là ví dụ điển hình cho việc Đảng Dân chủ đang “vật vã” tìm cách tạo ra một phiên bản “The Joe Rogan Experience” của riêng họ.
Michaels thì nhớ lại việc Đảng Dân chủ từng than vãn rằng họ cần một Joe Rogan của riêng mình, nhưng lại quên mất rằng họ đã “từng có Joe Rogan” trong quá khứ. “Joe đã từng đứng về phía các bạn mà,” cô nói, nhắc lại việc cánh tả ở Mỹ đã “thanh trừng” rất nhiều người trong vài năm qua.
Rogan đáp lời: “Đó là vì nó là một thứ giáo phái.” Anh cho rằng có một sự khác biệt lớn giữa những người chỉ muốn một mạng lưới an sinh xã hội và những người đòi “cho phép bọn biến thái vào phòng vệ sinh nữ.”
California, dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Gavin Newsom, được xem là một trong những thành trì cực tả của nước Mỹ, đặc biệt là về hệ tư tưởng chuyển giới.
Theo Fox News