Bối cảnh chính trị năm 2024 chứng kiến một cuộc đua đầy kịch tính giữa Donald Trump và Kamala Harris, với nhiều yếu tố bất ngờ và khó đoán.
Ngày 13/7/2024, khi đang chuẩn bị lên sóng chương trình “The Big Weekend Show” của Fox News, tôi chứng kiến cảnh Donald Trump bị tấn công. Ông ấy loạng choạng, rồi ngã xuống. Bất chấp nguy hiểm, Trump đã đứng lên và hô vang “Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!” với máu chảy trên mặt.
Hai ngày sau, Trump chọn Thượng nghị sĩ JD Vance làm người đồng hành. Ba ngày sau đó, ông chính thức nhận đề cử của đảng. Và ba ngày sau nữa, Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua.
Kamala Harris, người có tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục, trở thành ứng cử viên tổng thống dù không nhận được bất kỳ phiếu bầu nào từ công chúng.
ABC News đã phát sóng tới 100 bản tin liên tiếp về chiến dịch của bà Harris, tất cả đều mang tính tích cực. Mạng lưới này cũng tổ chức cuộc tranh luận duy nhất giữa Trump và Harris, nhưng lại bị chỉ trích vì sự thiên vị rõ ràng.
Trong cuộc tranh luận, Trump liên tục bị kiểm tra thông tin và chất vấn, trong khi Harris thì không. Truyền thông dòng chính tuyên bố Harris là người chiến thắng, nhưng tôi cho rằng bà đã thất bại trong việc thuyết phục cử tri về các chính sách của mình.
Một yếu tố quan trọng khác là việc lựa chọn ứng viên phó tổng thống của Harris. Thay vì chọn một người có sức hút như Thống đốc Josh Shapiro của Pennsylvania, bà lại chọn Thống đốc Tim Walz của Minnesota, người nổi tiếng với việc cho phép Minneapolis chìm trong bạo loạn và lắp đặt máy bán tampon trong phòng vệ sinh nam sinh.
JD Vance đã “vùi dập” Walz trong cuộc tranh luận phó tổng thống. Trump và Vance trông có vẻ bình thường, trong khi Harris và Walz thì kỳ lạ.
Trump đã thực hiện một chiến dịch không chính thống, tham gia podcast của Joe Rogan trong ba giờ, trong khi Harris tìm đến Oprah. Ông cũng làm việc tại McDonald’s, một hành động bị truyền thông chế giễu nhưng lại là một “chiêu” thiên tài.
Cuối cùng, Trump đã giành chiến thắng ở mọi bang dao động, với 89% số quận ở Mỹ nghiêng về đảng Cộng hòa. Ông cũng giành được số phiếu phổ thông cao hơn. Đảng Cộng hòa giành lại Thượng viện và giữ vững Hạ viện. Sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử đã hoàn tất.
Chiến dịch của Harris đã “đốt” 1,5 tỷ đô la chỉ trong vòng chưa đầy 100 ngày mà không đạt được kết quả gì. Đảng Dân chủ hoàn toàn mất phương hướng và suy sụp.
Trong cuốn sách mới của mình, tôi đi sâu vào những câu hỏi như:
- Làm thế nào Trump vượt qua 91 cáo buộc trọng tội?
- Tại sao Secret Service lại để một thanh niên 20 tuổi tiếp cận được vị trí có tầm nhìn hoàn hảo để ám sát Trump?
- Tại sao Harris lại chọn Tim Walz làm người đồng hành?
Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi này trong “Sự trở lại vĩ đại nhất từ trước đến nay”.
Nguồn: Fox News