Joe Burrow đã có hai đường chuyền touchdown cho Ja’Marr Chase, dẫn dắt Cincinnati Bengals giành chiến thắng 20-6 trước Houston Texans vào Chủ Nhật.
Chase đã có một ngày thi đấu ấn tượng, đặc biệt là sau tuần trước đó anh chỉ có hai lần bắt bóng với vỏn vẹn 12 yards. Sau trận đấu, Burrow, huấn luyện viên Zac Taylor và điều phối viên tấn công Dan Pitcher đã nhấn mạnh rằng việc đưa bóng cho Chase nhiều hơn phải là ưu tiên hàng đầu khi đối đầu với Texans.
Họ đã thể hiện điều đó ngay từ đầu khi Chase ghi điểm 7-0 cho Bengals bằng một pha bắt bóng ngoạn mục ở khu vực cuối sân, dài 32 yards, ngay trước khi hiệp một kết thúc. Đến hiệp ba, Burrow lại tìm thấy Chase với một đường chuyền 18 yards vào khu vực cuối sân, nâng tỷ số lên 17-3.
Trong trận đấu này, Chase có 7 lần bắt bóng với tổng cộng 75 yards. Burrow hoàn thành 20 trên 31 đường chuyền, với 207 yards, dù anh gặp phải vấn đề về lưng trong tuần này. Tee Higgins cũng có 5 lần bắt bóng với 95 yards.
Đây tiếp tục là một trận đấu đáng thất vọng cho Texans, đội đang có thành tích 0-2 sau khi để thua Buffalo 36-31 trong trận mở màn. Đội bóng sẽ cần phải lấy lại phong độ để tránh khởi đầu mùa giải với 3 trận thua liên tiếp, điều từng xảy ra năm ngoái.
C.J. Stroud có 30 trên 55 đường chuyền với 353 yards, trong khi đội Texans gặp khó khăn trong việc chạy bóng, chỉ đạt vỏn vẹn 18 yards cho các cầu thủ chạy. Họ đã không ghi được touchdown nào và phải thi đấu thiếu vắng ngôi sao nhận bóng Nico Collins.
Ka’imi Fairbairn đã thực hiện một cú đá phạt đền 45 yards, rút ngắn tỷ số xuống 17-6 cho Texans vào cuối hiệp ba. Tuy nhiên, Evan McPherson cũng có một cú đá phạt đền 57 yards, ấn định tỷ số 20-6 cho Bengals vào đầu hiệp bốn.
Theo ABC News, Texans đã có một số sai sót trong hiệp một, bao gồm việc làm rơi bóng trong một pha phạt đền và không chuyển đổi được ở lượt thứ tư khi đối mặt với Cincinnati.



