Jeremy Renner, ngôi sao của “Avengers”, vừa tiết lộ những chi tiết gây sốc về vụ tai nạn kinh hoàng với xe ủi tuyết vào năm 2023, bao gồm cả việc anh đã “chết” trong giây lát.
Trong cuốn sách mới “My Final Breath”, Renner kể lại: “Khi nằm trên băng, tim tôi chậm dần. Ngay ngày đầu năm mới đó, không ai hay biết, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Sau khoảng 30 phút cố gắng thở bằng tay, giống như chống đẩy 10-20 cái mỗi phút trong nửa giờ… đó là lúc tôi chết.”
“Tôi đã chết, ngay trên lối đi vào nhà mình.”
Renner khẳng định: “Tôi biết mình đã chết, chắc chắn là như vậy.” Anh cho biết các nhân viên y tế thông báo tim anh đã ngừng đập ở mức 18 nhịp/phút.
Renner mô tả khoảnh khắc “chết” là “một sự bình yên đến lạ”. Anh nói: “Khi chết, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng liên tục kết nối, đẹp đẽ và kỳ diệu. Không có thời gian, không gian hay địa điểm, và không có gì để nhìn thấy, chỉ có một loại năng lượng điện hai chiều được tạo thành từ những sợi tơ không thể tưởng tượng được.”
“Tôi có thể thấy cả cuộc đời mình. Tôi có thể thấy mọi thứ cùng một lúc,” anh nói thêm. “Trong cái chết, không có thời gian, nhưng đồng thời cũng là tất cả thời gian và mãi mãi.”
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 1/1/2023 tại nhà của Renner ở Lake Tahoe khi anh bị xe ủi tuyết chèn qua, gây ra những chấn thương nghiêm trọng. Nam diễn viên đã trải qua phần lớn năm 2023 để hồi phục và cố gắng trở lại cuộc sống bình thường.
Đoạn phim từ camera gắn trên người cho thấy chiếc xe ủi tuyết PistenBully Snowcat nặng 6,3 tấn đã “nghiền nát” Renner.
Trong cuốn sách, Renner viết: “Sáu bánh xe chết tiệt, 76 lưỡi thép, 6,3 tấn máy móc, tất cả chống lại một cơ thể người. Tôi nghe thấy tất cả xương gãy… Sọ, hàm, gò má, răng hàm: xương mác, xương chày, phổi, hốc mắt, hộp sọ, xương chậu, xương trụ, chân, tay, da, răng rắc, gãy, răng rắc, ép.”
Anh nói thêm: “Tôi không hoàn toàn nhận thức được cơ thể mình tồi tệ đến mức nào. Sự thật là lồng ngực bị sập, vai và xương đòn bị gãy và trật khớp đã chèn ép phổi đến mức tôi không thể thở được.”
“Tôi có thể nhìn thấy mắt trái bằng mắt phải,” Renner viết.
“Nhiệt độ sáng hôm đó gần như đóng băng, cơ thể tôi bị sốc, mắc kẹt trên lối đi băng giá, cái lạnh chết người bắt đầu cắn xé một cách nguy hiểm.”
Renner đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng và trải qua phẫu thuật sau khi bị chấn thương ngực kín và chấn thương chỉnh hình.
Trong một lần xuất hiện trên “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Renner nói rằng vụ tai nạn là “một lời nhắc nhở tuyệt vời về những gì chúng ta nên nhìn vào trong cuộc sống.”
“Nếu chúng ta quá căng thẳng hoặc mọi thứ trở nên quá khó khăn hoặc tỷ lệ cược là không thể vượt qua. Chỉ cần đặt một chân xuống rồi đặt chân kia xuống và tiến về phía trước, phải không?”
Theo Fox News