Theo ABC News, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là một trong những nhà lãnh đạo cuối cùng gặp gỡ Giáo hoàng Francis trước khi ông qua đời. Cuộc gặp diễn ra vào Chủ nhật Phục sinh tại Vatican.
Vance, một người Công giáo, đã bày tỏ sự vui mừng khi thấy Giáo hoàng có vẻ khỏe hơn. Giáo hoàng Francis ngồi trên xe lăn và người phiên dịch đã thay mặt ông nói chuyện.
Vance đã nhận những món quà từ Giáo hoàng, bao gồm trứng sô-cô-la cho các con ông, tràng hạt Mân Côi và một chiếc cà vạt của Vatican.
Chuyến thăm của Vance diễn ra trong bối cảnh có những khác biệt chính trị giữa Tòa thánh và chính quyền Trump. Giáo hội Công giáo, dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng Francis, ủng hộ quyền của người di cư, trong khi Vance và Tổng thống Trump lại chủ trương các biện pháp cứng rắn.
Văn phòng của Vance cho biết hai bên đã thảo luận về đức tin, tình hình các cộng đồng Cơ đốc giáo bị đàn áp và cam kết của Tổng thống Trump trong việc khôi phục hòa bình thế giới.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các thành viên trong nhóm của Vance rất vui mừng khi có cơ hội gặp Giáo hoàng.
Tổng thống Trump đã đưa ra tuyên bố trên Truth Social: “Xin yên nghỉ nhé Giáo hoàng Francis! Xin Chúa ban phước cho ngài và tất cả những người yêu mến ngài!”. Ông cũng ký sắc lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ Giáo hoàng.
Vance, sau khi rời Ý, đã tiếp tục đến Ấn Độ và chia sẻ thêm những suy nghĩ trên mạng xã hội. Ông viết trên X rằng ông rất vui khi được gặp Giáo hoàng, mặc dù ông ấy rõ ràng đang rất ốm.
Vance cũng chia sẻ một liên kết đến bài giảng của Giáo hoàng Francis vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, khi COVID-19 đang lan rộng khắp thế giới. Ông viết: “Tôi sẽ luôn nhớ đến ngài vì bài giảng dưới đây mà ngài đã đưa ra vào những ngày đầu của COVID. Nó thực sự rất đẹp”.
Trong bài giảng đó, Giáo hoàng Francis nói: “Bóng tối dày đặc đã bao trùm lên quảng trường, đường phố và thành phố của chúng ta. Nó đã chiếm lấy cuộc sống của chúng ta, lấp đầy mọi thứ bằng một sự im lặng đến điếc tai và một khoảng trống đau khổ”. Ông khuyến khích mọi người dựa vào đức tin để giúp họ chịu đựng “vì với Chúa, sự sống không bao giờ chết”.