Phó Tổng thống JD Vance chia sẻ về cuộc gặp với Giáo hoàng Francis chỉ vài giờ trước khi ngài qua đời, gọi đó là một “vinh dự lớn” và “dấu hiệu từ Chúa” để trân trọng cuộc sống.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Fox News Digital hôm thứ Tư, ông Vance cho biết ông đã gặp Giáo hoàng Francis vào Chủ nhật Phục sinh, dù ban đầu không có kế hoạch vì biết ngài đang bệnh.
Ông Vance kể lại: “Chúng tôi được mời đến thăm ngài trước khi ngài xuất hiện trong buổi lễ Phục sinh. Tôi là một trong những, nếu không muốn nói là nhà lãnh đạo thế giới cuối cùng gặp Giáo hoàng.”
Phó Tổng thống Mỹ xúc động nhớ lại khoảnh khắc một nhân viên trẻ, một người Công giáo sùng đạo, đã rơi nước mắt khi chuẩn bị gặp Giáo hoàng. “Điều đó cho thấy tầm quan trọng của con người này, của tổ chức này đối với hơn một tỷ người trên toàn thế giới,” ông nói.
Ông Vance mô tả cuộc gặp diễn ra rất trang trọng và Giáo hoàng Francis, dù sức khỏe yếu, vẫn rất ân cần. Ngài đã tặng các con của ông Vance những giỏ quà Phục sinh bằng chocolate, một chiếc cà vạt Vatican và tràng hạt Mân Côi.
Sau cuộc gặp, ông Vance đã tham dự lễ Phục sinh tại Rome trước khi bay sang Ấn Độ. “Khoảng một giờ sau khi chúng tôi hạ cánh, một nhân viên đến và báo tin Giáo hoàng đã qua đời,” ông kể.
Vance chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất buồn, và suy nghĩ của tôi ngay lập tức hướng về Giáo hoàng, nhưng cũng hướng về tất cả những người Công giáo yêu mến ngài.”
Ông nói thêm: “Tôi coi đó là một vinh dự lớn và một dấu hiệu từ Chúa để nhắc nhở rằng bạn không bao giờ biết đâu là ngày cuối cùng của mình trên Trái đất.”
Theo Fox News.