Cầu thủ nội vệ của New York Yankees, Jazz Chisholm Jr., đã biến một lỗi phòng ngự cơ bản thành một màn trình diễn đáng xấu hổ khi đổ lỗi cho trọng tài trong trận đấu tối thứ Ba với Baltimore Orioles.
Sau khi đá trượt một quả bóng đất, Chisholm lập tức buông lời chỉ trích trọng tài bắt bóng ở vị trí thứ hai, tìm kiếm một vật tế thần ngay khi mọi thứ trở nên tồi tệ.
Sai lầm xảy ra ở hiệp hai không tỷ số khi có người chạy trên gôn đầu và gôn nhì. Carlos Rodon đã thực hiện một cú ném hoàn hảo, buộc Christian Franklin đánh một quả bóng đất thẳng về phía Chisholm ở vị trí thứ hai, lẽ ra phải là một cú đánh đôi để kết thúc hiệp đấu.
Tuy nhiên, Chisholm đã để bóng bật khỏi găng tay, làm đầy các gôn, rồi bằng cách nào đó lại cho rằng trọng tài là vấn đề.
Trước khi bóng kịp ngừng lăn, Chisholm đã chỉ tay vào trọng tài Ryan Additon. Tuy nhiên, cảnh quay lại nhanh chóng bác bỏ lời bào chữa này, cho thấy Additon đứng đúng vị trí của mình trong khi Chisholm đã vụng về làm rơi quả bóng.
May mắn thay cho Chisholm, Rodon đã cứu anh ta. Với việc các gôn đầy và một lượt ra ngoài, Rodon đã loại Carlos Narvaez và Jackson Holliday liên tiếp để giữ chân các người chạy, cho phép Yankees cuối cùng giành chiến thắng 3-1.
Phản ứng trẻ con này diễn ra trong một mùa giải 2026 tồi tệ đối với Chisholm, người có chỉ số trung bình .216 đáng thất vọng trước thứ Ba sau khi bị gác lại vào cuối tuần.
Bản thân Jazz cũng đã đưa ra một đánh giá khắc nghiệt về bản thân hồi đầu năm, nói rằng: “Thật tệ. Tôi đã chơi tệ cả mùa. Các con số tự nói lên tất cả.”
Chisholm đã may mắn khi người ném bóng của anh ấy đã dọn dẹp mớ hỗn độn trước khi nó xuất hiện trên bảng điểm.
Theo tin từ OutKick.



