Theo NBC News, danh hài Jay Leno đã chia sẻ về việc chăm sóc người vợ Mavis Leno sau khi bà được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng. Ông thừa nhận đây là một thử thách lớn, nhưng ông không hề hối tiếc.
Leno, 74 tuổi, đã kết hôn với Mavis từ năm 1980.
Trong podcast “In Depth with Graham Bensinger”, Leno tâm sự:
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời mình thực sự khó khăn. Tôi không phải nhập ngũ, không phải bắn ai, không phải mạo hiểm tính mạng. Khi kết hôn, bạn đã thề nguyện. Tôi sẽ thực hiện lời hứa đó chứ? Hay tôi sẽ trở thành một kẻ tồi tệ, bỏ rơi vợ khi bà ấy gặp chuyện?”.
Ông nói thêm:
“Không, tôi không làm vậy. Tôi tận hưởng thời gian bên vợ. Tôi về nhà, nấu bữa tối cho bà ấy, xem TV, mọi thứ vẫn ổn. Về cơ bản, chúng tôi vẫn làm những việc trước đây, chỉ là bây giờ tôi phải cho bà ấy ăn và làm mọi thứ khác. Nhưng tôi thích điều đó. Tôi thích chăm sóc bà ấy.”
Leno mô tả vợ mình là một người rất độc lập. Ông cũng chia sẻ rằng ông thích cảm giác được vợ cần đến.
“Khi bạn phải cho ai đó ăn, thay quần áo cho họ, đưa họ vào nhà vệ sinh mỗi ngày, đó là một thử thách,” Leno giải thích. “Không phải là tôi thích làm những việc đó, nhưng tôi đoán là tôi tận hưởng việc mình đang làm.”
Leno cho biết điều quan trọng là tìm thấy sự hài hước trong những điều bình dị hàng ngày. Ông kể rằng một khoảnh khắc đặc biệt của ông là khi cùng vợ xem flashcard có hình ảnh để giúp bà nhớ lại.
“Em yêu, em có nhớ cái này không? Thật buồn cười phải không? Em yêu, đây là Tổng thống Obama, chúng ta đã ăn tối cùng ông ấy,” Leno kể lại. Vợ ông đáp lại: “Ồ, không phải tôi đâu.” Leno liền nói: “Đúng mà em yêu, là em đó… Chúng ta đã đến Nhà Trắng!”
Leno chia sẻ rằng sau nhiều thập kỷ bên nhau, ông cảm thấy tình yêu của ông dành cho Mavis còn lớn hơn bao giờ hết.
“Chúng tôi đã kết hôn 45 năm. 40 năm đầu thật tuyệt vời. 5 năm qua thì đầy thử thách. Nhưng tôi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi còn lớn hơn trước. Bởi vì, tại sao tôi lại làm điều này? Thì đây là lý do,” ông nói.
“Đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tôi sẽ phải bảo vệ bản thân, đứng lên vì điều gì đó. Tôi nghĩ đó mới là điều định nghĩa một cuộc hôn nhân. Đó mới là tình yêu thật sự. Đó là những gì bạn nên làm. Tôi rất vui vì đã không bỏ chạy, tôi rất vui vì đã không bỏ đi với một người phụ nữ trẻ hơn tôi một nửa hay làm những điều ngớ ngẩn khác. Tôi thà ở bên bà ấy còn hơn làm bất cứ điều gì khác.”
Suy ngẫm về cuộc hôn nhân của mình, Leno nói: “Tôi đã cưới một người có những lý tưởng mà tôi mong mình có được.”
Năm ngoái, Leno đã được tòa chấp thuận quyền giám hộ tài sản của vợ do bà mắc chứng mất trí nhớ.
Đơn xin giám hộ nêu rõ rằng Mavis đã “mất dần khả năng và định hướng về không gian và thời gian trong nhiều năm.” Luật sư do tòa chỉ định đã đề nghị chấp thuận yêu cầu giám hộ của Leno, nói rằng vợ ông “đôi khi không nhận ra chồng mình, Jay, cũng như ngày sinh của mình.”