Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, nữ chuyên gia khí tượng Janice Dean đã nói lời chia tay đầy xúc động với kênh Fox News vào thứ Sáu vừa qua. Dean, người được khán giả trìu mến gọi là người mang “ánh nắng” đến mọi nhà, đã bật khóc khi gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian làm việc.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trên sóng truyền hình, Dean chia sẻ: “Tôi yêu mọi khoảnh khắc quý vị đã mở cửa đón tôi vào nhà mỗi sáng. Tôi đã gặp gỡ nhiều người trong số quý vị, làm thời tiết cùng các cháu nhỏ. Đó thực sự là một vinh dự của cuộc đời tôi và tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được làm công việc này.”
Nữ chuyên gia 55 tuổi này đã làm việc tại Fox News hơn 22 năm. Trong một video đăng tải trên mạng xã hội X vào tháng trước, Dean cho biết cô phải đối mặt với căn bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis) và lịch trình làm việc quá sớm vào buổi sáng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
“Sống chung với một căn bệnh mà chúng ta không thường xuyên nói đến trên truyền hình, nhưng việc thức dậy lúc 2:30 sáng thực sự rất khó khăn. Nó ảnh hưởng đến cơ thể. Tôi đã làm điều đó trong một thời gian dài, có lẽ là quá dài,” Dean tâm sự. “Tôi nghĩ mình đã nhận ra điều đó vào thời điểm có thể sửa chữa bản thân một chút. Và một phần của điều đó, thật không may, là rời xa một công việc đầy áp lực theo nhiều cách, dù tôi vô cùng yêu nó.”.
Cô cũng chia sẻ thêm về những cột mốc quan trọng trong cuộc đời đã diễn ra trên sóng truyền hình, bao gồm lễ đính hôn, chào đón hai con và nỗi đau khi mất đi người thân trong đại dịch COVID-19.
Hiện tại, Dean bày tỏ mong muốn được dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là hai con trai đang ở tuổi thiếu niên. Cô cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người chồng đã gánh vác phần lớn trách nhiệm gia đình để cô có thể theo đuổi sự nghiệp.
Chia sẻ về việc rời xa công việc, Dean ví đó như một “giai đoạn tiếc nuối” và cảm thấy cần phải quay lại để có lời chào tạm biệt cuối cùng với khán giả, giúp vơi đi phần nào sự nặng nề mà cô đang cảm thấy. “Khi bạn rời bỏ một sự nghiệp, sẽ có một giai đoạn tiếc nuối vì đây đã là một phần cuộc sống của tôi. Quý vị đã là gia đình thứ hai của tôi, và tôi nghĩ rằng điều này sẽ giúp tôi vượt qua giai đoạn tiếc nuối đó, bởi vì lật sang một chương mới thực sự rất nặng nề. Có lẽ những trang sách sẽ nhẹ nhàng hơn sau hôm nay.”
Theo tin từ Fox News.



