Theo tin từ Fox News, nhà chiến lược kỳ cựu của Đảng Dân chủ, James Carville, đã bày tỏ quan điểm rằng một xu hướng ngày càng giảm đi sự ủng hộ công khai dành cho Tổng Thống Donald Trump có thể báo hiệu một sự sụt giảm về sự nhiệt tình và tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.
Trong một cuộc trao đổi trên podcast “Politics War Room” cùng với người đồng dẫn Al Hunt, ông Carville đã thảo luận về một nhận xét từ một thính giả ở Texas. Thính giả này ghi nhận rằng các lá cờ và biểu ngữ ủng hộ ông Trump hiện nay ít xuất hiện hơn nhiều so với trước đây. Mặc dù không tin rằng những người này sẽ chuyển sang ủng hộ Đảng Dân chủ, nhưng họ cho rằng điều này có thể chỉ ra sự thiếu nhiệt tình.
Ông Carville đồng tình với quan sát này, cho rằng bằng chứng giai thoại, khi tích lũy đủ, không thể bỏ qua. Ông chia sẻ kinh nghiệm cá nhân khi đi du lịch ở miền Nam Mississippi. Một năm trước, ông vẫn còn nghe những người ủng hộ ông Trump bày tỏ sự yêu mến với ông ấy, nhưng giờ đây, những lời nhận xét như vậy gần như không còn nữa. Ông cũng lưu ý sự vắng bóng của các gian hàng bán đồ lưu niệm mang tên ông Trump và các xe tải trang trí cờ ông Trump trên đường phố.
Nhà chiến lược Dân chủ nhấn mạnh rằng, mặc dù các câu chuyện cá nhân có thể mang tính chủ quan, nhưng khi chúng trở thành một xu hướng lặp đi lặp lại, chúng cho thấy một sự thay đổi văn hóa đang diễn ra. Ông Carville cho rằng sự thiếu vắng các dấu hiệu ủng hộ công khai có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ cử tri đi bầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn.
Ông Carville cũng bày tỏ sự khó hiểu khi nhiều người vẫn còn ủng hộ Tổng Thống Donald Trump vào năm 2026, bất chấp việc cho rằng ông ấy không thực hiện những cam kết đã đưa ra và chỉ tập trung vào việc làm giàu cá nhân. Ông cho rằng bất kỳ ai vẫn còn ủng hộ ông Trump ở thời điểm này đều là những kẻ “ngốc nghếch đẳng cấp thế giới” và cần phải xem xét lại bản thân.
Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, Davis Ingle, đã phản bác những bình luận của ông Carville, gọi ông là “kẻ thua cuộc”, người bị mắc chứng “hội chứng cuồng Trump” và điều này đã làm “thối rữa bộ não bé nhỏ” của ông ta.



