Ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại Bucha, Ukraine, sau một vụ tấn công của Nga vào đêm qua, theo ông Timur Tkachenko, người đứng đầu Chính quyền Tiểu bang Vùng Kyiv. Ngoài ra, 42 người khác bị thương, trong đó có bốn trẻ em, và khoảng 50 tòa nhà dân cư bị hư hại.
Các chiến dịch dọn dẹp, cứu hộ và cứu hỏa vẫn đang tiếp diễn tại quận Bucha, cách thủ đô Kyiv khoảng 32 km về phía tây bắc. Lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực dập lửa, tiến hành tìm kiếm cứu nạn và kiểm tra các tòa nhà xung quanh.
Theo ông Tkachenko, ông Taras Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivka, là một trong những nạn nhân thiệt mạng. Ông Didych được mô tả là “một trong những người đầu tiên lao đến hiện trường để giúp đỡ mọi người”. Trong số 42 người bị thương, bảy người đã nhập viện, và các dịch vụ y tế cũng có mặt tại hiện trường vụ tấn công.
Tổng cộng 381 người, bao gồm 59 trẻ em, đã được sơ tán khỏi khu vực. Một trung tâm điều phối đã được thành lập tại Dmytrivka để hỗ trợ người dân địa phương, cung cấp bữa ăn nóng và hỗ trợ tâm lý.
Khoảng 50 tòa nhà dân cư được ghi nhận đã chịu các mức độ thiệt hại khác nhau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết một nhà kho đã bị tấn công, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng xung quanh, bao gồm các tòa nhà dân cư và một viện dưỡng lão cho người già và người khuyết tật. Ông Zelenskyy lên án việc đặt kho đạn gần khu dân cư là “sự sơ suất khủng khiếp” và cho biết một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.
Theo ABC News, ông Zelenskyy cũng cho biết 10 vùng trên cả nước đã bị tấn công trong đêm và Kyiv đang phải hứng chịu các cuộc tấn công gần như không ngừng từ máy bay không người lái. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine không thể đơn độc trong việc tìm kiếm giải pháp phòng thủ trước các cuộc tấn công như vậy.



