TEL AVIV – Israel đã tạm dừng mọi hoạt động để tưởng nhớ 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại trong thảm họa Holocaust.
Lễ tưởng niệm cấp nhà nước chính thức của Israel, với chủ đề “Từ vực sâu: Nỗi đau giải phóng và sự trưởng thành”, diễn ra vào tối thứ Tư, vẫn còn bị phủ bóng bởi vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, cuộc chiến đang diễn ra chống lại Hamas và 59 người, bao gồm cả người Mỹ, vẫn bị các phần tử khủng bố Palestine giam giữ ở Gaza.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã liên hệ giữa Holocaust và các mối đe dọa hiện tại mà Israel đang phải đối mặt: “80 năm trước, người Do Thái không có khả năng tự vệ. Ngày nay, chúng ta không còn bất lực. Nhà nước Israel hùng mạnh, IDF hùng mạnh và chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa con tin của chúng ta trở về và đánh bại kẻ thù của chúng ta”.
“Không có quyết định, không có nghị quyết nào có thể ngăn cản chúng ta giải quyết ân oán với những kẻ man rợ hèn hạ, khủng khiếp này, những kẻ tồi tệ như Đức Quốc xã, những kẻ đã bắt cóc, giết hại và hãm hiếp những người thân yêu của chúng ta”, ông Netanyahu nói thêm, đề cập đến Hamas.
Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đánh dấu dịp trang trọng này. “Cái giá mà nhân loại phải trả cho những sinh mạng đã mất trong Shoah không bao giờ có thể được nắm bắt hoặc hiểu đầy đủ. Tuy nhiên, ngay cả sau Holocaust, một quê hương Do Thái tự quyết đã trỗi dậy từ đống tro tàn như Nhà nước Israel hiện đại”, ông lưu ý.
“Đáng buồn thay, quốc gia của chúng ta đã chứng kiến sự bùng phát tồi tệ nhất của chủ nghĩa bài Do Thái trên đất Mỹ trong nhiều thế hệ. Gần như mỗi ngày sau vụ tấn công chết người vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, người Do Thái Mỹ đã bị đe dọa trên đường phố và ở quảng trường công cộng của chúng ta – một lời nhắc nhở rằng chất độc của chủ nghĩa bài Do Thái vẫn tồn tại một cách bi thảm”, ông nói thêm.
Tổng thống Israel Isaac Herzog đã thề trong sự kiện tưởng niệm chính của đất nước sẽ không bao giờ cho phép một cuộc diệt chủng khác được thực hiện đối với người Do Thái.
“Từ ngọn núi ký ức này, Yad Vashem, chúng tôi tuyên bố: Chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ không tha thứ và chúng tôi sẽ không im lặng. Không phải trước Hamas, không phải trước Iran, và không phải trước những kẻ muốn gây hại cho chúng tôi – dù bằng tên lửa, dao rựa hay những lời dối trá”, ông nói.
Trong sự kiện, người sống sót sau Holocaust, Gad Fartouk, 93 tuổi, đã thắp một trong sáu ngọn đuốc tưởng niệm, trước khi đọc một lời cầu nguyện: “Xin cho tất cả các con tin sớm trở về nhà. Amen”.
Hôm thứ Năm, ông Herzog đã đến Ba Lan để dẫn đầu Cuộc hành quân của sự sống tại trại tập trung Auschwitz-Birkenau cũ. Năm nay, 80 người sống sót trong độ tuổi từ 80 đến 97, nhiều người trong số họ đã được giải phóng khỏi các trại tử thần của Đức Quốc xã, đã cùng với một phái đoàn Israel gồm 10 con tin được trả tự do.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ quên hoặc tha thứ cho những kinh hoàng của Holocaust. Tuy nhiên, mỗi đại diện đã đến đây từ phái đoàn ngày 7 tháng 10 là một chiến thắng của ánh sáng cho người Do Thái, và là một lời nhắc nhở rằng người Do Thái sẽ tồn tại mãi mãi”, cựu tù nhân Eli Sharabi, người đang hành quân để tưởng nhớ người anh trai Yossi, người mà thi thể vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, cho biết.
Cũng tham gia là các thành viên gia đình của những người bị sát hại hoặc vẫn bị giam cầm, cũng như những người thân đã mất người thân trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng.
Trong số những người tham gia khác có Merrill Eisenhower Atwater, chắt của Tướng Dwight D. Eisenhower, người đã lãnh đạo cuộc tấn công của quân Đồng minh để giải phóng châu Âu. Cuộc hành quân năm nay đặc biệt tưởng nhớ các lực lượng Đồng minh đã giải phóng các trại của Đức Quốc xã cách đây 80 năm.
Khoảng 120.000 người sống sót sau Holocaust đã nhập cư vào Israel vẫn còn sống, theo dữ liệu chính thức, với khoảng 13.000 người khác đã chết trong năm qua. Khoảng 2.500 người sống sót đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas, với hầu hết đã được sơ tán đến nơi an toàn từ nhà của họ.
Ước tính có khoảng 220.800 người sống sót sau Holocaust vẫn đang sống ở 90 quốc gia trên toàn cầu.
Một báo cáo gần đây có tựa đề “Nhân chứng biến mất: Phân tích khẩn cấp về sự suy giảm dân số của những người sống sót sau Holocaust”, dự đoán rằng chỉ một nửa số người sống sót này sẽ sống trong sáu năm nữa, với chỉ 30%, hoặc khoảng 66.250 người, còn lại vào năm 2035. Đến năm 2040, chỉ còn lại 22.080 người sống sót.
Yom Hashoah được thành lập vào năm 1951, được tổ chức hàng năm ở Israel vào ngày 27 của tháng Nissan theo lịch Do Thái, rơi vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5, với các buổi lễ, chương trình và lời chứng thực của những người sống sót diễn ra trên khắp các cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới.