Tin nóng: Hoàng tử Harry thua kiện về vấn đề an ninh bảo vệ, dù đã không còn là thành viên làm việc toàn thời gian của hoàng gia.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa tuyên bố quân đội nước này đã tấn công một mục tiêu gần dinh tổng thống ở thủ đô Damascus của Syria. Ông tái khẳng định cam kết bảo vệ cộng đồng Druze.
Đây là lần thứ hai Israel tấn công Syria chỉ trong vài ngày, thực hiện lời hứa bảo vệ nhóm thiểu số này sau vụ bạo lực giáo phái với các tay súng Sunni hồi đầu tuần.
Cộng đồng Druze theo một nhánh của đạo Hồi, có tín đồ ở Syria, Lebanon và Israel.
Vụ tấn công phản ánh sự ngờ vực sâu sắc của Israel đối với các chiến binh Hồi giáo Sunni, những người đã lật đổ Bashar al-Assad vào tháng 12 vừa qua, gây thêm khó khăn cho Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa trong việc kiểm soát quốc gia đang bị chia rẽ.
Quân đội Israel cho biết đã tấn công “khu vực lân cận dinh tổng thống Ahmed Hussein al-Sharaa ở Damascus”, nhưng không nói rõ mục tiêu cụ thể. Hiện chưa có bình luận từ phía chính quyền Syria.
Israel đã giành được nhiều vùng lãnh thổ ở phía tây nam Syria kể từ khi ông Assad bị lật đổ, đồng thời cam kết bảo vệ người Druze và vận động hành lang Washington để giữ cho quốc gia láng giềng suy yếu.
Ông Sharaa, từng là chỉ huy Al Qaeda trước khi đoạn tuyệt với nhóm này vào năm 2016, đã nhiều lần cam kết sẽ điều hành Syria một cách toàn diện. Tuy nhiên, các vụ bạo lực giáo phái, bao gồm vụ sát hại hàng trăm người Alawite hồi tháng 3, đã làm dấy lên lo ngại trong các nhóm thiểu số về những người Hồi giáo hiện đang chiếm ưu thế.
Bạo lực giáo phái trong tuần bắt đầu từ hôm thứ Ba với các cuộc đụng độ giữa các tay súng Druze và Sunni ở khu vực Jaramana, nơi đa số là người Druze sinh sống. Nguyên nhân là do một đoạn ghi âm chửi rủa nhà tiên tri Mohammad, mà các chiến binh Sunni nghi ngờ do một người Druze thực hiện.
Hơn chục người được báo cáo đã thiệt mạng trong ngày thứ Ba, trước khi bạo lực lan sang thị trấn Sahnaya chủ yếu là người Druze ở ngoại ô Damascus vào thứ Tư.
Theo Reuters