JERUSALEM – Israel vừa phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza, nhằm gây áp lực mạnh mẽ buộc lực lượng Hamas phải thả các con tin còn lại. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, xác nhận chiến dịch mang tên “Xe Ngựa Gideon” đang được triển khai với “lực lượng lớn” bởi quân đội nước này.
Trước đó trong tuần, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cam kết sẽ gia tăng áp lực lên Hamas với mục tiêu là giải tán nhóm vũ trang này, vốn đã kiểm soát Gaza gần hai thập kỷ.
Động thái này diễn ra sau chuyến công du Trung Đông của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, một chuyến đi mà nhiều người kỳ vọng có thể gia tăng cơ hội đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoặc nối lại viện trợ nhân đạo cho Gaza, vốn bị Israel chặn đứng hơn hai tháng qua. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump đã không có chuyến thăm Israel trong lần này.
Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas tại thủ đô Doha của Qatar vẫn chưa đạt được tiến triển nào đáng kể. Dù Hamas đã thả một con tin mang hai quốc tịch Israel-Mỹ như một cử chỉ thiện chí trước chuyến đi của Tổng Thống Trump, họ vẫn kiên quyết yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh – điều mà Israel tuyên bố sẽ không đồng ý.
Quân đội Israel thông báo trên nền tảng X (trước đây là Twitter) rằng họ đang tăng cường tấn công và gây “áp lực khủng khiếp” lên Hamas trên khắp Dải Gaza. Họ khẳng định sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả con tin được trả về và Hamas bị giải tán.
Israel tin rằng có khoảng 23 con tin vẫn còn sống ở Gaza, dù giới chức Israel bày tỏ lo ngại về tình trạng của 3 người trong số đó.
Theo Bộ Y tế Gaza, hơn 150 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel chỉ trong vòng 24 giờ qua. Tổng cộng, hơn 3.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn vào ngày 18 tháng 3. Vào chiều thứ Bảy, một vụ không kích của Israel vào trại tị nạn Jabaliya đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 trẻ em.
Dải Gaza đã bước sang tháng thứ ba bị Israel phong tỏa, không có lương thực, nước, nhiên liệu hay hàng hóa thiết yếu nào được phép vào. Các chuyên gia về an ninh lương thực cảnh báo Gaza sẽ đối diện với nạn đói nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ.
Trước đó trong tuần, một tổ chức nhân đạo mới được Hoa Kỳ hậu thuẫn, với mục tiêu tiếp quản việc phân phối viện trợ, cho biết họ hy vọng sẽ bắt đầu hoạt động trước cuối tháng này, sau khi đạt được các thỏa thuận quan trọng với các quan chức Israel. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân đạo khác, bao gồm Liên Hiệp Quốc, tuyên bố sẽ không tham gia vì cho rằng hệ thống này không phù hợp với các nguyên tắc nhân đạo và không đáp ứng được nhu cầu của người dân Palestine ở Gaza.
Ông Tom Fletcher, Trưởng phòng nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, trong một tuyên bố vào thứ Sáu đã nhấn mạnh rằng kế hoạch cứu trợ phải “bắt nguồn từ các nguyên tắc không thể thương lượng” và Liên Hiệp Quốc đã có người sẵn sàng cung cấp hỗ trợ. Ông yêu cầu viện trợ phải được đưa đến cho dân thường một cách nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở.
Cuộc chiến tranh bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi các tay súng do Hamas dẫn đầu tấn công miền nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt cóc 251 người khác. Chiến dịch đáp trả của Israel đã khiến hơn 53.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, theo số liệu từ Bộ Y tế Gaza (số liệu này không phân biệt giữa dân thường và chiến binh).
Theo nguồn tin ABC News ngày 17 tháng 5 năm 2025.