Israel Mở Chiến Dịch Quân Sự Mới ở Gaza, Một Ngày Sau Khi Tổng Thống Donald Trump Rời Trung Đông

Tin từ Jerusalem, Israel cho biết họ vừa phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Dải Gaza nhằm gây áp lực buộc Hamas phải thả các con tin còn lại. Động thái này diễn ra sau nhiều ngày không kích khắp khu vực Palestine, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố Chiến dịch mang tên “Xe Ngựa Gideon” đang được tiến hành với “lực lượng lớn”. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó đã cam kết sẽ tăng cường áp lực với mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn nhóm chiến binh Hamas, lực lượng đã kiểm soát Gaza gần hai thập kỷ.

Cuộc tấn công mới này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Đông mà không ghé thăm Israel. Trước đó, nhiều người đã hy vọng chuyến đi của Tổng Thống Trump có thể gia tăng cơ hội đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc nối lại viện trợ nhân đạo cho Gaza, vốn bị Israel phong tỏa hơn hai tháng qua.

Các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas tại Doha, Qatar, vẫn chưa đạt được tiến triển. Hamas, vốn đã thả một con tin Israel-Mỹ như một cử chỉ thiện chí trước chuyến đi của Tổng Thống Trump, vẫn khăng khăng yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và buộc quân đội Israel rút lui – điều mà Israel tuyên bố sẽ không chấp nhận.

Quân đội Israel cho biết trên mạng xã hội rằng họ đang tăng cường tấn công và tạo “áp lực cực lớn” lên Hamas trên khắp Gaza, và sẽ không dừng lại cho đến khi con tin được trao trả và Hamas bị tiêu diệt. Israel tin rằng vẫn còn khoảng 23 con tin ở Gaza còn sống, dù giới chức nước này lo ngại về tình trạng của ba người trong số đó.

Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 150 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel chỉ trong vòng 24 giờ qua. Theo bộ này, tổng cộng hơn 3,000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn hồi tháng 1 vào ngày 18 tháng 3. Riêng trong ngày 17 tháng 5, một cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabaliya ở phía bắc đã giết chết ít nhất 4 trẻ em, và một cuộc tấn công khác cùng khu vực khiến 4 người nữa thiệt mạng. Tại Deir al-Balah ở trung tâm Gaza, một cuộc không kích đã giết chết một phụ nữ và ba trẻ em, cùng một cuộc tấn công khác khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm một phụ nữ.

Phía Israel chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về các vụ tấn công này. Tuy nhiên, một tuyên bố khác cho biết quân đội đã tiêu diệt hàng chục chiến binh khi phá dỡ một “lộ trình ngầm” ở phía bắc Gaza.

Dải Gaza đang bước sang tháng thứ ba bị Israel phong tỏa, không có lương thực, nước, nhiên liệu hay hàng hóa nào được phép vào vùng đất với hơn 2 triệu dân này. Các chuyên gia an ninh lương thực cảnh báo Gaza sẽ đối mặt với nạn đói nếu lệnh phong tỏa không được dỡ bỏ.

Đầu tuần này, một tổ chức nhân đạo mới được Mỹ hậu thuẫn cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động cung cấp viện trợ vào cuối tháng, sau khi đạt được các thỏa thuận quan trọng với giới chức Israel. Tổ chức Quỹ Nhân đạo Gaza này cho biết một số cựu binh Mỹ, điều phối viên nhân đạo và nhà thầu an ninh sẽ lãnh đạo nỗ lực này. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân đạo khác, bao gồm cả Liên Hợp Quốc, tuyên bố sẽ không tham gia vì hệ thống này không tuân thủ các nguyên tắc nhân đạo và sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu của người Palestine ở Gaza.

Ông Tom Fletcher, phụ trách nhân đạo của Liên Hợp Quốc, hôm thứ Sáu cho biết đã có sẵn kế hoạch phân phối viện trợ với 160,000 kiện hàng sẵn sàng di chuyển: “Nó sẵn sàng được kích hoạt – ngay hôm nay – nếu chúng tôi chỉ đơn giản là được phép làm công việc của mình.”

Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu tấn công miền nam Israel, giết chết 1,200 người và bắt cóc 251 người khác. Cuộc tấn công đáp trả của Israel đã khiến hơn 53,000 người Palestine thiệt mạng, nhiều người trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza, cơ quan không phân biệt dân thường và chiến binh.

(Theo tin từ AP)


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú