Các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza đã khiến 250 người thiệt mạng chỉ trong 36 giờ qua. Theo giới chức y tế địa phương, tổng số người chết chính thức tại Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã vượt quá 53.000 người.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có chuyến công du khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, chuyến đi kéo dài 4 ngày của Tổng thống Trump lại tập trung vào các thỏa thuận thương mại với các quốc gia vùng Vịnh như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, thay vì đề cập nhiều đến cuộc xung đột đang leo thang ở Gaza.
Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ không còn ‘lên lớp về cách sống’ cho Trung Đông. Ông tập trung vào các bài phát biểu về sự vĩ đại của Mỹ, các cuộc gặp gỡ với giới tỷ phú, và né tránh các vấn đề nhạy cảm như đàm phán ngừng bắn hay việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa hoàn toàn viện trợ vào Gaza của Israel. Các quan chức Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Israel sử dụng ‘nạn đói như một quân bài thương lượng’. Kể từ ngày 2 tháng 3, Israel đã chặn tất cả viện trợ nhân đạo, thuốc men và hàng hóa thương mại vào Gaza, với lý do gây áp lực buộc Hamas thả con tin.
Các cuộc tấn công từ trên không làm gia tăng lo ngại về một cuộc xâm lược trên bộ khác. Trước đó trong tháng này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nói sẽ ra lệnh quân đội tăng cường hoạt động và giành quyền kiểm soát toàn bộ dải đất.
Sự tàn khốc của các cuộc không kích được thể hiện qua câu chuyện thương tâm của Ibrahim Al-Banna, cậu bé 11 tuổi ở miền nam Gaza. Ngôi nhà của em bị trúng tên lửa vào tối thứ Năm. Chú của Ibrahim mang thi thể cháu bọc trong chăn xanh đến bệnh viện. Chứng kiến cảnh tượng đó, mẹ của cậu bé gục ngã trong nước mắt, ôm lấy thi thể con và nói những lời xé lòng: ‘Con yêu của mẹ, Abdu của mẹ… con là trái tim của mẹ… Ước gì người đó là mẹ chứ không phải con’. Khi gia đình hạ thi thể Ibrahim xuống mộ, người chú thì thầm: ‘Khi cháu gặp Chúa, hãy nói với Ngài rằng họ đã bỏ rơi Gaza một mình – không có thức ăn, không có nước, không có hy vọng’.
Ngoài việc nhìn chung không thảo luận các vấn đề nhân quyền với các quan chức Trung Đông, điều mà các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường làm, phát ngôn công khai của Tổng thống Trump về Gaza khá hạn chế. Ông chỉ nói muốn biến Gaza thành ‘vùng tự do’, nhưng không giải thích chi tiết. Hôm thứ Sáu, ông nói thêm: ‘Chúng tôi đang xem xét Gaza. Và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó. Rất nhiều người đang đói’.
Các cuộc tấn công tăng cường của Israel ở Gaza diễn ra song song với bạo lực tại Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi lực lượng Israel tăng cường các cuộc đột kích và bạo lực từ những người định cư cũng gia tăng. Theo tin từ NBC News ngày 16/05/2025, quân đội Israel đã tiêu diệt 5 thành viên của nhóm vũ trang Palestine Islamic Jihad hôm thứ Năm. Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng Israel bao vây nhà của họ tại một thị trấn ở Bờ Tây, sau khi một tay súng bắn vào xe chở cô Tzeela Gez, một phụ nữ Israel mang thai 30 tuổi đang được đưa đến bệnh viện. Cô Gez qua đời khi đang sinh con, nhưng em bé đã sống sót.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ ‘sốc nặng trước vụ tấn công khủng khiếp’. Hamas thì ca ngợi đây là hành động ‘anh hùng’.
Giới chức y tế Palestine cho biết hơn 53.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đó là ngày Hamas thực hiện các cuộc tấn công vào Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin, theo số liệu từ Israel.