Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn và tuyên bố một tàu thương mại đi qua khu vực này đã bị trúng một phát đạn cảnh cáo của họ, theo các hãng truyền thông Iran. Tuyên bố cũng cảnh báo bất kỳ sự đáp trả nào từ Hoa Kỳ hoặc các đồng minh sẽ đối mặt với sự trả đũa “nghiêm khắc”.
Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran tại Oman đã kết thúc mà không có dấu hiệu đột phá rõ rệt. Theo một quan chức Hoa Kỳ, các phái đoàn đang rời đi, mặc dù khả năng thay đổi tình hình trong vài giờ tới vẫn còn. Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Oman chỉ ra rằng việc qua lại eo biển Hormuz đã được thảo luận, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc Iran tuyên bố công khai rằng eo biển này hoàn toàn mở và tàu bè qua lại an toàn.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết phía Iran đang trở về nước mang theo một đề xuất từ Oman về việc quản lý eo biển Hormuz. Đề xuất này bao gồm việc cho phép một làn đường phía nam của eo biển hoạt động thông suốt, nhưng các tàu đi qua làn đường phía bắc, vốn nằm trong lãnh hải Iran, sẽ cần sự chấp thuận từ Tehran mà không phải trả phí.
Trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, ông Mike Huckabee, đã xác nhận trên Fox News rằng tình báo Israel đã cảnh báo Hoa Kỳ về “một âm mưu rất cụ thể” nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump. Thông tin này được đưa ra bất chấp việc Tổng thống Donald Trump trước đó nói với tờ New York Post rằng Israel “không đưa ra được bằng chứng gì” liên quan đến âm mưu này.
Các nhóm kỹ thuật của Hoa Kỳ sẽ không có mặt trực tiếp tại Oman cho các cuộc đàm phán, nhưng sẽ giữ liên lạc với các đối tác Oman và Qatar khi có diễn biến mới. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, các quan chức Oman và Iran đã thảo luận về “các cơ chế đảm bảo việc vận chuyển tàu bè an toàn” và nhấn mạnh lập trường của Oman về “việc sử dụng ngoại giao để ngăn chặn leo thang căng thẳng trong khu vực”.
Theo ABC News.



