Lãnh tụ Tối cao Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, tuyên bố hôm thứ Bảy rằng việc trả thù cho người tiền nhiệm và cha quá cố của ông là “yêu cầu của quốc gia” và “chắc chắn phải” diễn ra, theo một thông điệp được truyền hình nhà nước công bố. Ông Khamenei đưa ra tuyên bố này nhân dịp lễ tang dành cho cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei, diễn ra vài tháng sau khi ông bị giết trong các cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel vào ngày 28 tháng 2.
“Chúng tôi thề sẽ trả thù cho máu của vị lãnh tụ tử vì đạo và tất cả các vị tử đạo của hai cuộc chiến này từ những kẻ giết người tội phạm và ô nhục,” ông Khamenei nói trong thông điệp. Tin từ ABC News.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố “1000 tên lửa đã sẵn sàng và nhắm vào Iran” nếu chính phủ nước này cố gắng ám sát ông. Ông Trump cho biết quân đội Hoa Kỳ “sẵn sàng, có ý chí và có khả năng, trong thời gian một năm, có thể gia hạn, để hoàn toàn hủy diệt và phá hủy tất cả các khu vực của Iran.”
Một quan chức Hoa Kỳ cho biết vấn đề về “bụi hạt nhân” vẫn còn trên bàn đàm phán, ám chỉ lượng uranium làm giàu cao của Iran vẫn còn phủ dưới đống đổ nát sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ. “Hoặc họ sẽ trao cho chúng tôi bụi hạt nhân, hoặc chúng tôi có các lựa chọn quân sự với chi phí rất thấp để đảm bảo nó vẫn bị chôn vùi dưới lòng đất mãi mãi,” quan chức này nói. Vị quan chức nhấn mạnh rằng vật liệu hạt nhân là chìa khóa cho thỏa thuận và Hoa Kỳ có “rất nhiều lựa chọn” nếu Iran chống cự.
Ngoài ra, các quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho hay Hoa Kỳ đang yêu cầu Iran đưa ra một tuyên bố công khai “thừa nhận tất cả các tuyến đường trên Eo biển Hormuz đều mở và họ không còn bắn vào tàu nữa.” Đây là một trong những kết quả quan trọng mà Hoa Kỳ mong đợi từ các cuộc đàm phán.



