Tại tỉnh Nam Sumatra, nơi có số điểm nóng cháy rừng cao nhất, chính quyền Indonesia đã tổ chức một buổi cầu nguyện Hồi giáo lớn với hy vọng mưa sẽ đến, trong bối cảnh các đám cháy rừng và than bùn đang lan rộng, tạo ra làn khói mù mịt bao phủ nhiều thành phố và gây ảnh hưởng đến các nước láng giềng.
Theo dữ liệu vệ tinh mới nhất từ Bộ Môi trường, tỉnh Nam Sumatra ghi nhận 1.429 điểm nóng, trong khi Tây Kalimantan có 1.226 và Trung Kalimantan là 811. Trong tháng Bảy, gần 940 km vuông rừng đã bị thiêu rụi, trong đó có hơn 20 km vuông tại Nam Sumatra.
Khoảng 3.000 người dân đã tập trung tại Palembang, thủ phủ tỉnh Nam Sumatra, để thực hiện nghi lễ “salat istisqa” – một hình thức cầu nguyện đặc biệt cho mưa trong đạo Hồi. Buổi lễ diễn ra trong khuôn viên văn phòng thống đốc, giữa làn khói dày đặc làm giảm tầm nhìn, khiến các phương tiện giao thông phải bật đèn pha ngay cả ban ngày.
Thống đốc Nam Sumatra, ông Herman Deru, cho biết bên cạnh các biện pháp chữa cháy và giảm thiểu hạn hán, buổi cầu nguyện này là cách để người dân bày tỏ niềm tin và đoàn kết đối mặt với thách thức môi trường. Ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình khô hạn kéo dài, kết hợp với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.
Indonesia đang nỗ lực tăng cường các hoạt động điều chỉnh thời tiết, bao gồm sử dụng máy bay để rải muối vào các đám mây nhằm tạo mưa nhân tạo. Cảnh sát đã bắt giữ 72 người tình nghi gây ra các vụ cháy rừng, đồng thời 4 công ty đang bị điều tra vì bị cáo buộc sử dụng lửa để phát quang đất đai nhằm tiết kiệm chi phí.
Theo hãng tin AP, việc đốt phá để lấy đất canh tác là nguyên nhân phổ biến gây ra các vụ cháy rừng tại Indonesia, tạo ra làn khói độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, giao thông và gây ra những tranh cãi ngoại giao với các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á.



