Đội cứu hộ tại miền đông Indonesia đã tìm thấy thêm sáu thi thể sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra vào ngày hôm trước, nâng tổng số người thiệt mạng lên 53. Giới chức cho biết hàng ngàn người phải qua đêm ngoài trời vì lo sợ dư chấn.
Các đội cứu hộ đang dọn dẹp các đống đổ nát để tìm kiếm những người có thể bị vùi lấp bởi các vụ lở đất gây ra bởi trận động đất trên khắp sáu khu vực của đảo Flores, một hòn đảo chủ yếu là Công giáo tại quốc gia đa số Hồi giáo này. Công tác tìm kiếm tập trung vào ba khu vực vẫn chưa thể tiếp cận: Manggarai, Đông Manggarai và Nagekeo, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ông Fathur Rahman, người đứng đầu văn phòng tìm kiếm cứu nạn tại Maumere, thủ phủ của khu vực Sikka, cho biết: “Chúng tôi đã dọn sạch hầu hết các vụ lở đất và mở lại đường đến các làng trước đây bị cô lập, mặc dù tình trạng gián đoạn liên lạc và mất điện vẫn tiếp tục cản trở nỗ lực tìm kiếm.”
Cơ quan này cho biết hơn 900 ngôi nhà bị phá hủy và 450 ngôi nhà khác bị hư hại tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, buộc khoảng 5.000 người phải di dời đến các nơi tạm trú. Ít nhất 241 ngôi nhà bị hư hại riêng tại khu vực Flores, theo Muhari. Trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km, ngay trước 6 giờ sáng thứ Bảy, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Người dân hoảng loạn bỏ chạy khi cảnh báo sóng thần được đưa ra và sau đó đã được dỡ bỏ.
Theo ông Abdul Muhari, phụ trách phòng chống thiên tai của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia, chính quyền đã ghi nhận ít nhất 995 dư chấn, trong đó có 46 dư chấn được người dân cảm nhận. Ông cũng cho biết 135 người bị thương.
Nhiều người dân tại Labuan Bajo, cửa ngõ vào Vườn Quốc gia Komodo, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Indonesia, đã phải qua đêm ngoài trời vì các dư chấn. Bà Anastasia Imad, một nông dân, cho biết từ một lều bạt tạm bợ bên cạnh ngôi nhà bị hư hại của mình: “Cơn rung lắc thật kinh khủng, mạnh đến nỗi ngôi nhà của tôi suýt sụp đổ. Chúng tôi sợ rằng các dư chấn sẽ làm nó đổ sập lên chúng tôi khi đang ngủ.”
Các vụ lở đất đã chặn các đoạn của Xa lộ Xuyên Flores, một con đường dài khoảng 700 km nối các cộng đồng trên khắp hòn đảo miền núi. Trong khi đó, các nhân viên cứu trợ đã phân phát gạo, thức ăn sẵn, nước uống, chăn và thuốc men, đồng thời thiết lập các nơi trú ẩn khẩn cấp cho những người dân phải di dời. Giới chức cho biết việc khôi phục điện, thông tin liên lạc và chuyển viện trợ đến các làng xa xôi bị cô lập do lở đất là những thách thức lớn nhất.
Indonesia, một quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên xảy ra động đất và phun trào núi lửa do vị trí nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung các đứt gãy địa chấn và núi lửa. Đảo Flores đã từng trải qua một số thảm họa chết chóc nhất của đất nước. Một trận động đất và sóng thần mạnh vào năm 1992 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.500 người trên đảo. Theo tin từ AP ngày 16 tháng 8 năm 2026.



