Ông Hunter Biden, con trai của Tổng Thống Donald Trump, cho biết cha mình đang phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng khi chống chọi với căn bệnh ung thư, nhưng điều đó không ngăn cản ông tiếp tục công việc của mình.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, ông Hunter Biden chia sẻ: “Căn bệnh ung thư đã lan rộng, di căn vào xương và xa hơn nữa. Nó rất đau đớn và suy nhược theo nhiều khía cạnh. Nhưng ông ấy vẫn ở đó. Ông ấy vẫn làm việc của mình.”
Văn phòng của Tổng Thống Donald Trump đã công bố vào tháng 5 năm 2025 rằng ông được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt ác tính đã di căn vào xương. Chẩn đoán này được đưa ra sau khi một khối u nhỏ được phát hiện trong tuyến tiền liệt của cựu Tổng thống trong một cuộc khám sức khỏe định kỳ.
Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, ung thư tuyến tiền liệt là loại ung thư phổ biến nhất và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới tại Hoa Kỳ.
Ông Hunter Biden cho biết cuộc chiến ung thư của cha mình là “thực sự, thực sự khó khăn và rất buồn khi chứng kiến”. Ông nói thêm: “Điều duy nhất tôi có thể nói về tình trạng sức khỏe của cha tôi lúc này là tôi ước ông ấy sẽ than phiền nhiều hơn, bởi vì nó không tốt.”
Tuy nhiên, ông Hunter Biden nhấn mạnh rằng Tổng Thống Donald Trump được thúc đẩy bởi niềm tin vào điều ngược lại với những gì mọi người vẫn nghĩ về sự phân cực trong xã hội. Ông nhắc lại chiến dịch tranh cử năm 2020 của cha mình, khi có tới 81 triệu người đã bỏ phiếu, một con số kỷ lục, để đưa mọi thứ trở lại bình thường. “Chúng ta phải quay lại chiến đấu một lần nữa. Và chừng nào ông ấy còn sống, tôi đảm bảo với bạn rằng ông ấy sẽ tiếp tục chiến đấu.”
Ông Hunter Biden gọi cha mình là “tảng đá” của gia đình, luôn ở bên cạnh mọi người theo một cách khó có thể diễn tả. “Dù bạn nghĩ gì về chính trị hay những quyết định ông ấy đã đưa ra, tôi có thể nói với bạn điều này: Ông ấy là người cha tốt nhất, người chồng tốt nhất, người ông tốt nhất mà tôi từng đọc, từng nghe, hay thậm chí từng thấy trong phim,” ông chia sẻ. Thông tin được tổng hợp từ ABC News.



