Theo Fox News, nam diễn viên Hugh Grant đã lên tiếng chỉ trích gay gắt các trường tư thục mà con cái anh đang theo học. Anh cho rằng các trường này đang thúc đẩy việc sử dụng thiết bị công nghệ quá mức trong lớp học và đưa ra những quy định “lố bịch” về việc vui chơi ngoài trời.
Grant, một ông bố 5 con, đã tham gia một sự kiện ở London cùng với nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt và bà Sophie Winkleman, em họ của Vua Charles III, để vận động cho việc loại bỏ máy tính xách tay và máy tính bảng khỏi lớp học.
Ngôi sao của “Nhật ký tiểu thư Jones” tự nhận mình là “một phụ huynh giận dữ khác đang chiến đấu trong cuộc chiến dai dẳng, mệt mỏi và chán nản với những đứa trẻ chỉ muốn dán mắt vào màn hình”. Anh cũng chỉ trích các trường tư thục “sang chảnh” vì những quy định “thảm hại” giữ trẻ em trong nhà.
Grant nói: “Họ là những người nói rằng hôm nay chúng ta sẽ không chơi bên ngoài vì trời mưa, hoặc chúng ta không thể leo lên khung leo núi vì trời gió. Thật là thảm hại. Với tôi, có chỗ cho một ngôi trường anh hùng, một loạt trường học, để phá vỡ khuôn mẫu.”
Theo tờ Telegraph, Grant đặc biệt khó chịu khi các trường bắt đầu “tự mãn” nói rằng “chúng tôi cung cấp cho mọi đứa trẻ một Chromebook”. Anh cho rằng đây là điều “quái quỷ” mà bọn trẻ cần, và cũng là điều mà phụ huynh không hề mong muốn.
Haidt, người ủng hộ việc cấm điện thoại thông minh dưới 14 tuổi và hạn chế sử dụng mạng xã hội trong giờ học, cho rằng điện thoại thông minh đã tạo ra một “dịch bệnh về sức khỏe tâm thần” ở trẻ em bằng cách “kết nối lại” bộ não của các thế hệ trẻ.
Grant kêu gọi các bậc cha mẹ khác cùng tham gia nỗ lực chống lại công nghệ giáo dục (EdTech), vì anh tin rằng việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các trường học hoặc chính phủ là vô ích. Anh nói: “Bạn có vận động hành lang các trường học không, và nếu có, thì sự im lặng kỳ lạ, đột ngột, lạnh lẽo từ họ về vấn đề này là gì?”
Anh nói thêm: “Tôi không nghĩ các chính trị gia làm bất cứ điều gì vì đó là điều đúng đắn, ngay cả khi đó là điều đúng đắn để bảo vệ trẻ em. Họ sẽ chỉ làm những gì giúp họ có được phiếu bầu. Họ chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình.”
Do đó, Grant cho rằng “lựa chọn thứ ba”, là “tấn công các bậc cha mẹ”, là “đúng đắn”. Anh tin rằng một khi có đủ phụ huynh phẫn nộ về EdTech, các chính trị gia sẽ lắng nghe vì họ sợ điều đó, và các trường học cũng sẽ bắt đầu lắng nghe vì họ sợ mọi người rời bỏ trường học của họ và mất doanh thu.